Barankitse trước đó là giáo viên và bắt đầu làm công tác cứu trợ khi chứng kiến một cuộc thảm sát 72 người ngay tại quê nhà Ruyigi vào năm 1993. Lúc đó chị đã cứu sống 25 trẻ em. Kể từ đó chị không ngừng tìm mọi cách giúp đỡ các nạn nhân trẻ em của chiến tranh. Ban đầu là 25 trẻ mồ côi, một năm sau đó con số này đã tăng lên 100 rồi 500 và hiện nay là hơn 10.000. Chị đã lập nhà từ thiện Maison Shalom (Nhà Hòa bình) để nuôi dưỡng và giúp những đứa trẻ này có cuộc sống mới bằng các công việc như may vá, làm thảm, chăn nuôi... Với giải thưởng nói trên, vào ngày Tị nạn của thế giới 22/6 được tổ chức tại Bỉ, chị Barankitse sẽ được nhận 10.000 USD để thực hiện các dự án nhân đạo cho người tị nạn. Giải thưởng Nansen Refugee do nhà thám hiểm người Na Uy thành lập vào năm 1954.
U.P
(BBC)
Bình luận (0)