Thiếu sân chơi: Một dự án treo… 14 năm

27/05/2011 16:12 GMT+7

Một thực tế là dù rất thiếu sân chơi nhưng đáng tiếc là hầu hết các công trình phục vụ thanh thiếu nhi đều được sử dụng không đúng mục đích hoặc nội dung hoạt động quá nghèo nàn, không thu hút được giới trẻ.

Nhà văn hóa… cà phê!

Có thể nói Nhà văn hóa Mỹ Tho (tọa lạc trên đường Lê Lợi, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) là một trong những nhà văn hóa đầu tiên tại vùng ĐBSCL vì được xây dựng từ giữa thập niên 80 của thế kỷ 20, chỉ sau Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Cho đến giờ, nhìn từ bên ngoài, công trình này trông vẫn còn khá hoành tráng. Chỉ có điều từ khi ra đời đến nay, dù được gọi là nhà văn hóa nhưng thực chất tụ điểm này lại hoạt động giống như... hội trường, chủ yếu dành cho các cơ quan của TP Mỹ Tho tổ chức hội họp hoặc cho thuê tổ chức tiệc cưới.

Tại TP Mỹ Tho còn có Trung tâm văn hóa Tiền Giang được xây dựng bề thế trên khu đất rộng với ưu thế 3 mặt tiền (đường Yersin, Lê Thị Hồng Gấm và Nam Kỳ Khởi Nghĩa) giữa trung tâm thành phố. Tuy nhiên, một năm vài ba lần, vào những dịp lễ lớn hoặc Tết Nguyên đán, nơi đây mới tổ chức biểu diễn văn nghệ ngoài trời để cho quần chúng xem. Thời gian còn lại chủ yếu là cho thuê hội trường để phục vụ hội họp hoặc tổ chức tiệc cưới. Nhiều hôm mới sáng sớm, trung tâm văn hóa đã giăng đèn kết hoa, chưng dọn bàn ghế, xoong nồi chuẩn bị cho tiệc cưới. Có lúc âm thanh phát ra từ trong hội trường “tra tấn” cả người đi đường. Nhưng nét nổi bật nhất của tụ điểm văn hóa này là việc tận dụng tối đa diện tích để cho 5 quán cà phê thuê bao bọc xung quanh. 

Nằm trên một khu đất rộng vốn là sân vận động cũ với diện tích ước chừng 2 ha, Nhà thiếu nhi Tiền Giang cũng có lợi thế 3 mặt tiền giữa khu đất vàng của TP Mỹ Tho. Nhưng nhiều phụ huynh than rằng các thiết bị và trò chơi dành cho thiếu nhi ở đây vừa ít lại vừa cũ kỹ, nghèo nàn và nhiều năm qua không thay đổi. Trong khi đó nằm trong khuôn viên nhà thiếu nhi có tới 4 quán cà phê. Ngoài ra còn có những hoạt động không liên quan gì đến thiếu nhi, chẳng hạn như sân quần vợt dành cho người lớn, câu lạc bộ bi-da, nơi tổ chức thi lấy bằng lái xe; phần đất trống còn lại thì đem cho thuê mặt bằng kinh doanh hoa kiểng và tổ chức hội chợ!

Tại TP Cần Thơ, dù được xem là thủ phủ của miền Tây nhưng đến nay vẫn chỉ có một nhà văn hóa thiếu nhi cấp quận, không có một trung tâm văn hóa nào dành cho giới trẻ. Trong khi ngoài thanh thiếu niên địa phương, Cần Thơ còn có hàng chục ngàn sinh viên từ các tỉnh lân cận về đây học tập. Có một dạo giới trẻ đã mừng… hụt khi dự án Công viên nước Cần Thơ được khởi động. Theo quảng cáo lúc đó thì Công viên nước Cần Thơ sẽ có các dịch vụ vui chơi, giải trí hấp dẫn dành cho giới trẻ với các trang thiết bị hiện đại nhất được nhập từ Canada. Thế nhưng, công trình được xây dựng trên diện tích 5 ha với vốn đầu tư hơn 54 tỉ đồng, cuối cùng đã bị phá sản do cung cách phục vụ và giá vé quá cao, giới trẻ không kham nổi. Đến năm 2008 thì công viên nước chính thức đóng cửa và cho thuê mặt bằng để… bán cà phê!


Sau 14 năm, dự án Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm mới chỉ làm được tấm bảng ở trước cổng - Ảnh: Trần Thanh Phong  

Nhà thiếu nhi… trên giấy!

Đó là nhà thiếu nhi tỉnh Bạc Liêu, sau hơn 14 năm quy hoạch, đến nay vẫn còn treo trên… giấy! Được biết, ngay từ năm 1997, sau khi tỉnh Minh Hải cũ được tách thành hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, UBND tỉnh này đã cho quy hoạch xây dựng Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho các em thiếu nhi trong tỉnh. Theo đó, nhà thiếu nhi được quy hoạch trên “khu đất vàng” với diện tích hơn 18.000m2 tọa lạc tại trung tâm TP Bạc Liêu, với nhiều hạng mục như: khu vui chơi, nhà thi đấu đa năng, hồ bơi, khu thể dục thể thao, các phòng năng khiếu… Dự án này được giao cho Tỉnh Đoàn Bạc Liêu làm chủ đầu tư. 

 
Mới sáng sớm Trung tâm văn hóa Tiền Giang đã giăng đèn kết hoa, dọn bàn, chuẩn bị "phục vụ" tiệc cưới - Ảnh: H.P

Theo ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó giám đốc Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm, thì dự án hiện còn đang thuê đơn vị thiết kế, dự kiến đến cuối năm 2011 mới khởi công nhưng chưa “dự kiến” được đến bao giờ mới hoàn thành. Nguyên nhân dự án bị kéo dài hơn một thập kỷ, theo ông Hiếu là do vướng ở khâu đền bù giải tỏa. Cụ thể, việc đền bù giải tỏa được giao cho TP Bạc Liêu thực hiện, nhưng đến nay vẫn còn 4 hộ dân và 2 cơ quan chưa giải tỏa xong. Hiện đơn vị chủ quản mới chỉ “xây dựng” được tấm bảng tên Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm. Còn bên trong nhà thiếu nhi mọc lên vài điểm trò chơi lèo tèo, tạm bợ, trong khi phần lớn mặt bằng rộng thênh thang được đem cho tư nhân thuê để kinh doanh. Nhiều hộ bán cà phê ở đây còn “linh động” đập tường rào, khoét vách để mở cửa đón khách.

Anh Huỳnh Quốc Thái, Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn An Giang, thừa nhận nhu cầu vui chơi, giải trí, thưởng thức văn hóa của giới trẻ hiện nay rất lớn nhưng lại thiếu trầm trọng sân chơi.

Anh Thái cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy nhu cầu vui chơi giải trí của giới trẻ hiện nay là rất lớn nên đã có kế hoạch xây dựng thêm nhiều sân chơi trong thời gian tới. Cụ thể năm nay Tỉnh Đoàn đã khởi công xây dựng trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tại thị xã Châu Đốc. Ngoài ra còn lập dự án cải tạo, xây dựng nhà thiếu nhi tại 3 huyện Tri Tôn, Thoại Sơn và An Phú. Khi các công trình này đưa vào hoạt động sẽ tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên trong tỉnh”. 

H.Phương - T.T.Phong - B.Vân - T.Dũng - H.Cúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.