Nhà thiếu nhi cho... người lớn
Tại TP Rạch Giá (Kiên Giang) hiện có 2 nhà thiếu nhi đang hoạt động, nhưng không ít phụ huynh nhiều lần phản ánh tình trạng lạm dụng mặt bằng rộng để cho thuê mở quán ăn. Gần 10 năm qua, các quán ăn nằm trong khuôn viên nhà thiếu nhi luôn nườm nượp thực khách ra vào. Thêm vào đó là tiếng nhạc xập xình suốt ngày đêm khiến khu vui chơi của thiếu nhi trở thành nơi giải trí cho người lớn! Có những đêm tổ chức chương trình văn nghệ hay hoạt động vui chơi ngoài trời dành cho thanh thiếu niên, thì ở bên này là sân khấu ca hát, còn bên kia lại mở nhạc ồn ào nghe rất chói tai.
![]() |
Ở Công viên Lạc Hồng cũng vậy. Ngoài một số trò chơi cũ kỹ không thu hút giới trẻ, trong khuôn viên này cũng cho thuê mặt bằng để mở 3-4 sân cầu lông dành cho người lớn.
|
Hiện nay nhà thiếu nhi huyện chỉ có 4 - 5 trò chơi lèo tèo và đã cũ nên các em không thích đến chơi. Muốn trang bị mới thì không có kinh phí, trong khi mở cửa hoạt động thì phải bù lỗ cho người quản lý |
||
|
Anh Huỳnh Thế Ngà, Bí thư Huyện Đoàn Gò Quao (Kiên Giang) |
||
Anh Huỳnh Thế Ngà, Bí thư Huyện Đoàn Gò Quao, cũng có nỗi lo tương tự: "Hiện nay nhà thiếu nhi huyện chỉ có 4 - 5 trò chơi lèo tèo và đã cũ nên các em không thích đến chơi. Muốn trang bị mới thì không có kinh phí, trong khi mở cửa hoạt động thì phải bù lỗ cho người quản lý".
Khu vui chơi hàng trăm triệu bị "trùm mền"
Trong khi ở nhiều vùng nông thôn hiện nay giới trẻ không biết vui chơi, giải trí ở đâu thì ngược lại có những sân chơi được đầu tư rất tốn kém rồi bị "trùm mền" hết sức lãng phí. Ví dụ như khu vui chơi giải trí tại xã Thổ Sơn (huyện Hòn Đất) và xã Phú Mỹ (huyện Giang Thành) thuộc tỉnh Kiên Giang. Đây là hai khu vui chơi giải trí do đoàn viên, thanh niên trong tỉnh quyên góp gần 400 triệu đồng xây tặng. Trong đó, khu vui chơi hoành tráng dành cho thiếu nhi tọa lạc ngay trước cổng UBND xã Thổ Sơn, bị bỏ hoang đã hơn 6 năm, cỏ mọc xanh um.
![]() |
|
|
Chủ tịch UBND xã Thổ Sơn, ông Nguyễn Quốc Đoàn, cười như mếu khi nghe chúng tôi hỏi về khu vui chơi bị bỏ hoang. Ông Đoàn nói: "Đây là công trình do Tỉnh Đoàn Kiên Giang xây tặng cho địa phương. Nhưng từ khi đưa vào hoạt động năm 2002, địa phương chẳng được đụng vào vì Tỉnh Đoàn giao cho Huyện Đoàn Hòn Đất quản lý, khai thác và thu phí. Đến năm 2004, khi các trò chơi đã hư hỏng, xuống cấp thì Huyện Đoàn mới kêu UBND xã để bàn giao. Lúc đó, chúng tôi thấy khu vui chơi đã hư hỏng nên không nhận, vậy là Huyện Đoàn bỏ hoang cho đến ngày nay". Do bỏ hoang lâu ngày nên những hạng mục như đu quay điện, xe điện, thú nhún đều bị cỏ dại bao trùm. Ông Trần Văn Dũng, một cư dân ở gần bức xúc: "Khu vui chơi giải trí tốn hàng trăm triệu thì bị bỏ hoang cho cỏ mọc và người dân chăn thả bò, trong khi trẻ em ở đây suốt ngày cắm đầu vào các dịch vụ trò chơi điện tử".
|
Thiếu người, thiếu kinh phí Chị Lê Hồng Thắm - Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Kiên Giang, cho biết trên địa bàn tỉnh hiện có 11 nhà thiếu nhi trên tổng số 15 huyện, thị. Tuy nhiên, tình trạng chung của các nhà thiếu nhi hiện nay là biên chế ít, kinh phí hoạt động hạn chế, vì vậy việc mở cửa để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho thiếu nhi cũng hạn chế luôn. Để tạo điều kiện cho giới trẻ có sân chơi, hướng tới Tỉnh Đoàn Kiên Giang sẽ bàn giao Nhà thiếu nhi Lạc Hồng cho TP Rạch Giá quản lý để xây dựng trung tâm giải trí cho thanh thiếu niên. Tỉnh Đoàn cũng đang đầu tư xây dựng trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tại Công viên văn hóa An Hòa, dự kiến đưa vào hoạt động vào cuối năm 2012. |
Tàu rồng dơ bẩn, nhà cười tồi tàn Ở thị trấn Cái Tàu Hạ thuộc huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) có khu vui chơi giải trí rộng 20.000m2 với đủ các trò chơi như tàu rồng lượn, đu quay, nhà cười, sân bóng đá. Đưa vào sử dụng từ tháng 6.2003, trung tâm này trở thành điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và thanh thiếu niên địa phương. Nhưng không hiểu sao từ năm 2008 trở lại đây, khu vui chơi này dần dần bị bỏ hoang. Vậy là qua nhiều năm tháng phơi sương, tàu rồng bây giờ trông dơ bẩn, nhà cười thì hư hỏng, tồi tàn, đu quay thì bị gỉ sét.
Tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang) trước năm 1975 có 2 rạp hát cải lương, 1 rạp chiếu phim và từ sau giải phóng đến nay không phát triển thêm rạp nào. Trong số 3 rạp ít ỏi thì hiện chỉ còn rạp chiếu phim Định Tường hoạt động. Rạp hát Thầy Năm Tú (người lập đoàn cải lương, du nhập máy hát đĩa và tổ chức thu âm đĩa đầu tiên ở VN) sau đổi tên thành rạp Vĩnh Lợi rồi Tiền Giang, thì bị bỏ hoang hàng chục năm nay. Mới đây, sau khi Thanh Niên phản ánh, cơ quan chức năng đã cho sơn sửa lại để làm nơi trưng bày, mua bán dụng cụ âm nhạc.
Trong khi đó, rạp hát của Bạch Công Tử (còn gọi là rạp Viễn Trường, Tân Viễn Trường) cách đây vài năm đã bị đem bán và đập bỏ để xây siêu thị. Rồi căn nhà xưa của Bạch Công Tử, nơi có thể khai thác thành điểm du lịch văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cho giới trẻ thì lâu nay cũng bị bỏ hoang phế và cho thuê bán cà phê.
H.Phương - T.Dũng - T.T.Phong - B.Vân - H.Cúc



Bình luận (0)