Thơ

13/02/2007 15:26 GMT+7

Mừng - Thơ của Đoàn thạch Biền Mải vui trong cõi đèo bồng Mừng em đôi má đã hồng lửa than Ngày vui xưa đã hóa vàng Em bươi chi nữa tro tàn lấm nhau. (Đ.T.B)

Trong sương anh tìm... - Thơ của Nguyễn Thái Dương

Sương mù từng chuyến ven trời giăng ngang
Hoa từng cánh mở, hương buông từng làn
Em là sương mai, em là hoa nụ
Anh ngỡ chìm trong hương nhụy thiên đàng

Rèm sương em giăng, rèm hương em buông
Ánh mắt bờ môi kín cổng cao tường
Em hiện em tan nên chiều nên sớm
Vô tình mặt trời nối gót chân sương

Mắt kiếm tìm môi nên lứa nên đôi
Nắng kiếm tìm mưa nên đất nên trời
Anh kiếm tìm em nên ngày nên tháng
Nên thác nên ghềnh mà vẫn chơi vơi

Nơi đâu sương mộng, nơi nào sương mơ?
Giây giây phút phút hay là thiên thu?
Hãy chỉ giùm anh đầu trời cuối đất
Vói tay anh hái, sương đã sương mù…(N.T.D)

Người chở mùa xuân vào phố - Thơ của Lương Đình Khoa

Minh hoạ: Tuấn Anh
Trên chiếc xích lô cũ
Nhuốm thời gian,
Lọc cọc...
          Leng keng...
Những cánh hoa đào thiêm thiếp.

Những cánh hoa xinh ấm áp
Mang mùa xuân chia đến mọi nhà
Mưa mùa đọng trên vai áo thiết tha
Ngọt ngào dệt khúc ca
Tặng cha - Người chở mùa vào phố! (L.Đ.K)

 

Nên chi một ngả - Thơ của Trần Văn Giã

Minh hoạ: Tuấn Anh

 

 

Dù đi trăm ngả cuộc đời
Không quên một ngả thiếu thời của tôi
Nằm đêm nghe đất bồi hồi
Gặp hơi ấm đất của tôi ban đầu
Mùa xuân của những sắc màu
Theo tôi chập chững qua cầu Bài Thơ
Như em từ độ tình cờ
Với tôi một ngả bây giờ trăm năm. (T.V.G)

Nhắn - Thơ của Nguyễn Nhật Ánh

Minh Hoạ: Văn Nguyễn
Con sông ra biển
Bỏ lại đôi bờ
Hoàng hôn ứa máu
Xuống hàng lau thưa

Nhắn cơn bão mới
Qua vườn cây xưa
Lòng không cày xới
Đừng làm xác xơ.

Tình tôi kèo cột
Mối mọt đã về
Gió từ tay áo
Đủ làm lạnh tê. (N.N.A)

Tập vẽ - Thơ của Lê Minh Quốc

Minh hoạ: Văn Nguyễn
Trước khung tranh trắng toát một màu
anh cảm thấy như sắp lao xuống biển
nhưng chẳng biết bơi
vẽ gì đi tôi ơi
biết vẽ gì khi tâm hồn trống rỗng
một màu đen vỡ ra nghìn tiếng động
những lời em đay nghiến cháy bỏng môi
vẽ gì đi tôi ơi
một màu xanh hấp hối
có đủ sức sẻ chia lòng yếu đuối?
sắc màu nào huyền hoặc bóng đêm
anh vẽ bóng hình em
nhan sắc ấy xanh hồng lam trắng đỏ?
chẳng biết nữa bởi anh đang tập vẽ
từng mảng màu cuồn cuộn rủ nhau đi
từng sắc màu dậy sóng
cuốn đêm trôi về phía xuân thì
anh đã trải lòng anh trên khung vải
vẫn một màu hoang dại
trắng như đen
anh vẽ bóng hình em
không là có
đêm đã thơm vườn khuya xanh mướt cỏ
anh đang ngồi tập thở...(L.M.Q)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.