- Yêu một người không yêu mình, hơn nữa người đó đã có người yêu 4 năm nay rồi, là cách hay nhất để đi vào ngõ cụt tình cảm. Dĩ nhiên nếu em yêu chỉ để mà yêu, chỉ để thỏa mãn nhu cầu được yêu mà không cần đáp lại, nghĩa là lấy hạnh phúc của người mình yêu làm hạnh phúc của mình - một tình yêu platonique, thì không có vấn đề gì. Em cứ yêu và cứ nhớ cô ấy thoải mái, bởi thật khó khăn khi phải chống lại chính mình trong trường hợp này. Nhưng nếu tình yêu đó lại kèm theo khát vọng, tức là không thỏa mãn với tình trạng hiện tại mà lúc nào cũng muốn tiến xa hơn thì có lẽ em phải quên đi nếu không muốn tự làm khổ mình. Như người ta thường nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng vị bác sĩ thời gian đó cũng cần sự giúp đỡ tích cực từ phía bệnh nhân. Đừng tìm cách gặp cô ấy, đừng làm bất cứ điều gì có thể khiến em liên tưởng đến cô ấy, một thời gian em sẽ nguôi ngoai. Dĩ nhiên cũng đừng cố quen một người con gái khác chỉ để quên cô ấy. Nếu trái tim em không thực sự rung động trước "người mới", em sẽ dễ so sánh và càng nhớ nhiều hơn tới "người cũ".
* Anh Bồ Câu ơi, em phải làm thế nào để cho người đó hiểu rằng trái tim em đã không còn nhớ nhung gì người đó nữa? Em phải làm gì để người đó tránh xa em? Em đã nói rất nhiều nhưng người đó không chịu nghe. Người đó cứ nhắn tin cho em hoài. Dù em đã cố đến một nơi thật xa nhưng không thoát được, anh à. Nói thật, em muốn giữ hình ảnh đẹp về người đó nhưng bây giờ em thấy sợ và ghét người đó nữa. Em phải làm gì đây hả anh? Đến bây giờ em vẫn chưa dám yêu ai. (hoa cuc, yahoo)
- Đừng trách người ta. Tình cảm bao giờ cũng có lý do của nó. Em có lý do để trốn tránh thì người ta cũng có lý do để... truy lùng. Để người ta đừng nhắn tin cho mình nữa thì dễ ợt. Một giải pháp kỹ thuật: Không xài điện thoại di động nữa hoặc thay SIM khác là xong.
* Đang đi chơi với người bạn gái này, bất thần gặp cô bạn ngày hôm qua mới đi chơi với mình, mình phải làm sao để khỏi... ngất xỉu hở anh? (thien hoang, yahoo)
- Hãy bắt chước loài đà điểu: Nhắm nghiền mắt lại, với hy vọng khi mình không nhìn thấy ai thì cũng không ai nhìn thấy mình.
* Anh Bồ Câu ơi, cần bao nhiêu thời gian để một tình bạn biến thành tình yêu hở anh? (lang tu, yahoo)
- Không ai biết được điều đó. Đó là sự phát triển tự nhiên, nếu tình bạn tìm thấy lý do và động lực để phát triển. Không ai, kể cả người trong cuộc, ấn định được thời hạn cho tiến trình này. Đó là chưa kể, không phải tình bạn nào cũng biến thành tình yêu như cây nhất thiết phải ra hoa. Nếu em bộp chộp thúc ép vận may của mình, không khéo tình bạn sẽ biến thành... thù địch.
Anh Bồ Câu
Bình luận (0)