Ni sư Thích nữ Như Xuân (trụ trì chùa) cho biết: “Tối qua, nghe tiếng chó sủa dữ dội phía trước cổng chùa, tôi cùng phật tử chạy ra xem thì phát hiện chiếc giỏ nhựa màu đỏ. Mở ra xem có một bé sơ sinh được quấn bằng chiếc khăn bông màu xanh cùng vài bộ đồ màu xanh. Sau đó chúng tôi vội ôm vào trong chùa rồi đưa bé vào giường ủ ấm, đồng thời báo cho chính quyền địa phương biết.”

tin liên quan
Bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi tại hội chợ với bức thư 'mẹ ngàn lần xin lỗi con'Sáng nay 31.8, ông Đỗ Đăng Sửu, Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh, Hà Nội), cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một bé trai bị mẹ bỏ rơi tại hội chợ, bên cạnh có một bức thư.
Ni sư Như Xuân cho biết, sau 7 ngày, nếu không có người đến nhận lại bé, nhà chùa sẽ làm thủ tục để tiếp nhận nuôi bé. Hiện chùa Bảo Quang đang nuôi dạy 2 bé khác cũng bị bỏ rơi tại chùa từ nhỏ.
Bé gái khá bụ bẫm, dễ thương, bị bỏ rơi trước cổng chùa
|

tin liên quan
Cậu bé 2 tuổi nghi bị bỏ rơi trước cổng Bệnh viện Từ Dũ"Con tên Bin. Con 2 tuổi. Mẹ con tên Ngân. Nhà con ở Q.8, gần bến xe. Con muốn về với mẹ", đó là lời của bé Bin, cậu bé 2 tuổi nghi bị bỏ rơi trước Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) gần 1 tháng nay.
Bình luận (0)