Cướp giật hoành hành ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
20/12/2018 10:25 GMT+7

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản khiến dư luân bức xúc. Nhiều vụ cướp giật tài sản ngang nhiên giữa ban ngày.

Cướp giật khắp nơi

Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Lê Văn Thật (28 tuổi), Lê Hoài Hận (18 tuổi, cùng ngụ Sóc Trăng) và Nguyễn Tấn Phát (34 tuổi, ngụ Bà Rịa- Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 17.11, do hết tiền mua ma túy sử dụng, Thật điều khiển xe gắn máy chở Hận từ TP.Bà Rịa xuống TP.Vũng Tàu để “săn mồi”.
Do trước đây, Thật và Hận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Vũng Tàu nên khi cả 2 đang đi trên đường thì bị các trinh sát Công an TP.Vũng Tàu phát hiện, yêu cầu kiểm tra hành chính thì phát hiện trong người Thật có 2 ĐTDĐ không rõ nguồn gốc. Tại cơ quan công an, Thật khai nhận cùng với Phát và Hận thực hiện trót lọt 8 vụ cướp giật tài sản khác, chủ yếu là túi xách tay của phụ nữ tại địa bàn TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ, H.Châu Đức và Xuyên Mộc.
Cùng lúc, Công an TP.Vũng Tàu cũng đang điều tra vụ cướp giật tài sản trên đường 30 Tháng 4. Theo đó, ngày 19.11, bà Nguyễn Thị Hoa (51 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) đang đi giao hàng tại hẻm 66, đường 30 Tháng 4 thì bị 1 thanh niên đi trên xe gắn máy áp sát giật sợi dây chuyền vàng trị giá 13 triệu đồng rồi tẩu thoát.
Trong khi đó, Công an H.Xuyên Mộc cũng đang điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra tại địa bàn xã Phước Thuận. Nạn nhân là chị Trần Thị Bằng Châu (34 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc) đang lưu thông trên đường nông thôn thuộc ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận, thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền vàng trị giá 4,6 triệu đồng trên cổ nạn nhân rồi tẩu thoát.

Nhiều gương truy bắt tội phạm

Ngày 17.12, Đoàn cán bộ UBND xã Hòa Bình (H.Xuyên Mộc) đã đến nhà anh Trần Vĩ Đại (ngụ xã Xuân Sơn, H.Châu Đức) để trao giấy khen và tiền thưởng 1 triệu đồng. Anh Đại là 1 trong 3 người đã tham gia bắt nghi can cướp giật tải sản xảy ra tổ 3, ấp 2, xã Hòa Bình.
Theo đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 16.12, anh Đại đang ở trong nhà anh Nguyễn Văn Đồng (ngụ tổ 3, ấp 2, xã Hòa Bình) thì nghe tiếng tri hô cướp ngoài đường. Phát hiện nghi can cướp giật tài sản đang điều khiển xe máy chạy về hướng mình với tốc độ cao nhưng quyết không để đối tượng chạy thoát, anh Đại đứng ra giữa đường chặn lại. Mặc dù bị xe máy của nghi can tông thẳng vào người làm trọng thương trên đầu, anh Đại vẫn cùng 2 người khác bắt giữ nghi can cướp cùng tang vật là sợi dây chuyền trị giá hơn 7 triệu đồng giao cho Công an xã Hòa Bình. Anh Đại bị thương trên đầu may 14 mũi, chân, tay bị trầy xước nhiều chỗ.
Đại diện UBND xã Hòa Bình trao giấy khen và tiền thưởng cho anh Trần Vĩ Đại Ảnh: Nguyễn Long
Hay trước đó, ngày 7.12, chị Huỳnh Thị Mỹ Tiên (19 tuổi, ngụ H.Long Điền), nữ sinh năm nhất Nhạc viện TP.HCM điều khiển xe máy từ TP.HCM về thăm nhà. Khoảng 18 giờ cùng ngày, khi chị Tiên đang điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ 51, đoạn thuộc P.Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ) thì bị Lê Duy Hoàng (19 tuổi) và Dương Đức Thuận (17 tuổi, cùng ngụ Hà Tĩnh) đi xe máy áp sát giật 2 chiếc ĐTDĐ trong túi quần của chị Tiên rồi tẩu thoát về hướng TP.Bà Rịa.
Chị Tiên đuổi theo gần 1km thì bắt kịp và tông thẳng vào xe của Hoàng đang điều khiển khiến cả 3 ngã xuống đường. Bằng các thế võ vovinam của mình học được, nữ sinh viên năm nhất đã một mình khống chế, bắt 2 nghi can này rồi cùng người dân bàn giao cho Công an P.Mỹ Xuân, thu hồi lại tài sản. Công an P.Mỹ Xuân cũng thu giữ 2 con dao, 1 ná thun và nhiều viên bi sắt trong túi xách của Thuận.
Theo thông tin ban đầu, Thuận và Hoàng tạm trú tại tỉnh Bình Dương, trên đường đi xuống Bà Rịa – Vũng Tàu để “săn mồi” thì phát hiện chị Tiên để điện thoại lòi ra khỏi túi nên bám theo chờ thời cơ áp sát cướp giật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.