Cứu người, cả hai cùng chết đuối

03/05/2014 10:57 GMT+7

(TNO) Nghe tiếng kêu cứu ở kênh Bến Nghé (đoạn thuộc phía quận 4, TP.HCM), người đàn ông nhảy xuống sông ứng cứu, nhưng sau đó cả hai cùng chết đuối.

 Kênh Bến Nghé nơi xảy ra sự việc
Kênh Bến Nghé nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Lê Cầm

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 50 phút sáng 3.5, anh Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ quận 1) đang đi nhặt ve chai ở chân cầu Mống (phía phường 12, quận 4, TP.HCM) thì không may trượt chân xuống kênh Bến Nghé.

Thấy thanh niên hô hoan cầu cứu, ông Trần Phong Sơn (50 tuổi, đang tập thể dục dọc bờ kênh) liền nhảy xuống cứu.  Nhưng do nước lớn và chảy mạnh khiến cả hai bị cuốn trôi, mất tích.

Nhận tin báo, Phòng cảnh sát cứu hộ cứu nạn (Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM) cử lực lượng xuống hiện trường tìm vớt nạn nhân.

Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, lần lượt thi thể anh Tuấn và ông Sơn được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Lê Cầm - Công Nguyên

>> Cứu người, suýt chết
>> Một nữ sinh tử nạn khi dũng cảm cứu người
>> Cứu người yêu, cả hai cùng chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.