Đà Nẵng: Nghiện ngập rồi buôn cái chết trắng, 'đôi bạn ma túy' lãnh án tù

31/01/2020 14:29 GMT+7

Từ nghiện ngập, thợ sắt Nguyễn Trung Sơn chuyển sang buôn ma túy, lôi kéo đồng nghiệp vào con đường phạm tội.

Ngày 31.1, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm thợ sắt buôn ma túy, chiêu đãi đồng nghiệp “đập đá” miễn phí.
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trung Sơn (52 tuổi, ngụ xóm Sơn Tây, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) 17 năm tù, Nguyễn Văn Tiên (38 tuổi, ngụ xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) 16 năm 6 tháng tù, cùng tội mua bán trái phép ma túy.
Theo cáo trạng, Sơn đã có gần 11 năm tù với 3 bản án mua bán trái phép ma túy, môi giới và chứa mại dâm, đánh bạc.
Sơn và Tiên cùng là thợ sắt, quen nhau khi cùng thi công hạng mục cơ khí một công trình ở quận Sơn Trà. Sơn thường xuyên rủ và đãi đồng nghiệp “đập đá” ở nhà trọ của Sơn tại số 35 Hòa Minh 3 (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).
Về nguồn gốc ma túy, mỗi lần về quê Nghệ An đám giỗ, Sơn ra bến xe TP.Vinh để mua, mang về Đà Nẵng vừa cùng Tiên sử dụng, vừa bán cho các tụ điểm ăn chơi.
Giữa tháng 11.2018, Sơn mua 50 g ma túy đá tại Nghệ An với giá 50 triệu đồng, tuy nhiên, Sơn chơi sang đưa luôn 80 triệu đồng, tiền dư là để ứng trước cho đợt mua ma túy tiếp theo.
Tối 17.11.2018, trong lúc Tiên mang 50 g ma túy đi giao cho Sơn trên đường Hồ Nghinh (P.Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng) để bán cho dân chơi thì bị Đồn Biên phòng Sơn Trà bắt quả tang
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.