Đóng giả khách mua, thanh niên thản nhiên chọn váy, áo rồi cướp về tặng bạn gái

Trần Cường
Trần Cường
10/06/2021 17:31 GMT+7

Dấu sẵn dao nhọn, Tú vào cửa hàng quần áo chọn váy, áo rồi đe dọa nữ nhân viên cướp váy, áo, điện thoại,... mang về tặng bạn gái.

Chiều 10.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ và lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Tú (33 tuổi, trú Q.Đống Đa) để làm rõ hành vi “cướp tài sản”.

Mang theo dao, người đàn ông vào cửa hàng quần áo cướp váy, áo... về tặng bạn gái

Theo lời khai của Tú, do không có tiền tiêu xài, Tú đã lên kế hoạch đi cướp tài sản.
Khoảng 12 giờ 30 ngày 4.5, Tú dấu dao bầu ở thắt lưng rồi đi lang thang trên phố Nguyễn Ngọc Doãn (P.Quang Trung, Q.Đống Đa) để tìm “con mồi”. Khi thấy cửa hàng thời trang nữ trên phố Nguyễn Ngọc Doãn chỉ có 1 nhân viên nữ đang bán hàng, Tú đã đóng giả khách mua vào chọn mua quần áo để tặng bạn gái.

Tú đe dọa nhân viên rồi thản nhiên mang váy, áo về tặng bạn gái

Ảnh Diệu Linh

Sau khi chọn được 1 chiếc chân váy, 2 chiếc áo sơ mi, Tú ra quầy thanh toán, được báo tổng giá hết 900.000 đồng. Lúc này, Tú nói không có tiền mặt và yêu cầu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Tú đề nghị chuyển 1,5 triệu đồng và lấy lại 600.000 đồng tiền mặt.
Khi nữ nhân viên đưa cho Tú 600.000 đồng, Tú liền dí dao vào cổ nạn nhân rồi cướp tiền, điện thoại, dọa giết nếu kêu cứu. Sau đó, Tú lấy nốt tiền trong tủ của nữ nhân viên rồi cầm túi váy, áo bỏ đi.
Thực hiện hành vi phạm tội xong, Tú vứt sim điện thoại rồi mang đi chạy lại phần mềm. Sau đó, Tú về nhà bạn gái ở P.Trung Phụng (Q.Đống Đa) tặng bạn gái váy, áo và gửi chiếc điện thoại vừa cướp được.
Đến khoảng 17 giờ ngày 4.5, Tú bị Công an Q.Đống Đa bắt giữ khi đang lang thang trên phố Khâm Thiên (Q.Đống Đa). 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.