'Kiều nữ' nghiện ngập theo người yêu mua bán ma túy

30/05/2019 21:04 GMT+7

Có chút nhan sắc, kiều nữ Trần Thị Huệ bỏ học từ năm lớp 10 khi mới 17 tuổi và theo người yêu mua bán ma túy.

Chiều 30.5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sở thẩm và tuyên phạt Nguyễn Lê Trúc Khang (23 tuổi, quê Đắk Lắk, ngụ Khu tái định cư Hòa Liên 4, H.Hòa Vang) 17 năm tù và Trần Thị Huệ (19 tuổi, ngụ tổ 44 P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng) 12 năm tù tội mua bán trái phép chất ma túy.
Vào thời điểm phạm tội, Huệ 17 tuổi, 8 tháng 19 ngày.
Theo cáo trạng, Khang học đến lớp 6, còn Huệ bỏ học từ năm lớp 10 vì đua đòi theo Khang ăn chơi, mua bán ma túy. Nhờ có chút nhan sắc nên Huệ sớm nổi danh là kiều nữ.

Ngày 20.7.2018, Khang chở Huệ đi chuyển 45,5 triệu đồng cho đồng bọn ở TP.HCM để mua 150 viên thuốc lắc, 10 chỉ hàng khay ketamine. Tối hôm sau, Khang chở Huệ đến nhà xe nhận ma túy và mang về nhà Huệ để chia thành 11 gói nhỏ.

Trưa 22.7.2018, cả hai mang 50 viên thuốc lắc và 2 gói ketamine đến karaoke Ánh Tuyết (đường Kinh Dương Vương, Q.Liên Chiểu) để mở "tiệc ma túy" thác loạn, ăn mừng chuyến hàng mới với đồng bọn. Trong "tiệc ma túy", Khang, Huệ cắn 2 viên thuốc lắc, bán 30 viên cho đồng bọn và nhiều dân chơi với giá 300.000 đồng/viên.

Chiều cùng ngày, nhận điện thoại của dân chơi, Huệ mang 20 viên thuốc lắc và 2 gói ketamine tổng trị giá 18 triệu đồng đến đầu kiệt 90 Hà Huy Tập (Q.Thanh Khê) nhưng chưa kịp giao hàng thì bị bắt.

Trước tòa, kiều nữ nghiện ngập này khai nhận bắt đầu mua bán ma túy bằng nguồn hàng nhỏ lẻ tại Đà Nẵng, khi mở rộng quy mô mới đánh hàng từ TP.HCM về để vừa sử dụng và bán lẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.