Lại xảy ra sạt lở núi ở Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
18/11/2020 07:35 GMT+7

Quảng Nam lại xảy ra sạt lở núi ở xã Trà Don (H.Nam Trà My) khiến một người đi xe máy bị thương ở tay, xe máy bị vùi lấp.

Khoảng 11 giờ ngày 17.11, trên tuyến QL40B, anh Hồ Văn Hiêng (ở xã Trà Don, H.Nam Trà My, Quảng Nam) đi xe máy đến đoạn qua địa phận xã Trà Don bất ngờ bị đất đá từ trên đồi núi đổ ập xuống, anh kịp bỏ chạy nên chỉ bị thương ở tay; xe máy bị vùi lấp.
Ông Đinh Văn Vượng, Phó chủ tịch UBND xã Trà Don, cho biết điều đáng lo ngại là vụ sạt lở đất xảy ra khi 2 ngày qua trên địa bàn đã tạnh mưa. Đống đất đá chất cao 4 m trên QL40B từ phía quả đồi đổ xuống. Địa phương đã báo cáo sự việc và đề nghị UBND H.Nam Trà My huy động máy móc để thông tuyến đường từ H.Nam Trà My qua tỉnh Kon Tum. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, rà soát để xác định có nạn nhân nào bị vùi lấp tại hiện trường hay không.

* Mở đường vào 2 xã cô lập

Trước đó, ngày 11.11, trên tuyến QL40B đoạn qua địa phận xã Trà Tân (H.Bắc Trà My) cũng xảy ra vụ sạt lở núi khiến 4 người bị vùi lấp, trong đó có 1 người chết, 3 người bị thương nặng. Tại H.Phước Sơn, lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện và con người để sớm khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường ĐH1 dẫn vào 2 xã vùng cao Phước Thành, Phước Lộc. Hiện chỉ còn khoảng 2 km nữa sẽ thông tuyến đến xã Phước Thành; riêng xã Phước Lộc có nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường ĐH2 nên sẽ tốn nhiều thời gian hơn.
Theo ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch UBND H.Phước Sơn, lương thực, thực phẩm vẫn còn đủ cung cấp cho hơn 3.000 hộ dân bị cô lập ở 2 xã Phước Thành, Phước Lộc khoảng hơn 1 tuần nữa. Hiện thời tiết có mưa rải rác nên cũng gây khó khăn trong công tác khắc phục các điểm sạt lở.

Những người tháo chạy khỏi “thần chết” kể lại vụ sạt lở núi kinh hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.