Liên tục xảy ra sạt lở núi

13/11/2020 06:55 GMT+7

Từ đầu mùa mưa đến nay, đã xảy ra nhiều vụ sạt lở núi, uy hiếp các khu dân cư, làm ách tắc giao thông.

Hôm qua (12.11), UBND H.Bắc Trà My (Quảng Nam) huy động 4 xe cơ giới và 60 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia tìm kiếm ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, ở H.Thăng Bình, Quảng Nam), nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở núi chiều 11.11. Trong lúc đang tìm kiếm, bất ngờ quả đồi tiếp tục sạt lở khiến hàng ngàn khối đất đá đổ sập xuống. Rất may hàng chục cán bộ, chiến sĩ kịp hô hoán nhau thoát nạn. Vụ sạt lở cũng khiến xe múc bị đất đá vùi lấp. Chính quyền H.Bắc Trà My đã phải tạm dừng tìm kiếm người mất tích.

Những người tháo chạy khỏi “thần chết” kể lại vụ sạt lở núi kinh hoàng

Trong khi đó, ông Hồ Ngọc Ân, Chủ tịch UBND xã Trà Giác (H.Bắc Trà My), cho hay vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, một vụ sạt lở núi xảy ra trên địa bàn khiến ngôi nhà bà Hồ Thị Phải (ở thôn 1) bị vùi lấp. Nhà bà Phải nằm trong vùng nguy hiểm nên trước đó chính quyền địa phương đã vận động sơ tán gia đình và di dời tài sản. Ngoài ra, sạt lở cũng vùi lấp một đoạn đường hơn 40 m (thuộc tuyến QL40B). Theo ông Ân, trong đợt mưa lớn lần này, toàn xã Trà Giác có đến 7 điểm, khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra sạt lở; địa phương đã di dời 80 hộ với hơn 250 người đi lánh nạn.
Huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) hôm qua có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, công trình cầu tạm dân sinh tại các xã biên giới bị sạt lở, cuốn trôi. Ông Arất Blúi, Phó chủ tịch UBND H.Tây Giang, cho biết khoảng 3 giờ sáng qua, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại thôn Agrồng (xã A Tiêng) khiến 3 ngôi nhà dân bị sụp đổ phía bờ taluy âm; rất may không có thiệt hại về người. Theo ông Arất Blúi, gần 1 tháng nay 4 xã vùng cao luôn trong tình trạng bị cô lập.

Thoát hiểm trong gang tấc khi sạt lở kéo ngọn núi đổ sập ở Quảng Nam

Tại xã Sơn Long (H.Sơn Tây, Quảng Ngãi) cũng xảy ra một vụ sạt lở núi nghiêm trọng. Ông Đỗ Thanh Vượt, Chủ tịch UBND xã, cho biết khoảng 1 giờ sáng ngày 11.11, người dân thôn Ra Pân nghe 3 tiếng nổ lớn rất lớn, sau đó ngọn núi vỡ ra và lũ bùn chảy tràn qua đường, lấp 3 ha ruộng bậc thang ở khu dân cư Huy Duỗi, thôn Ra Pân, xã Sơn Long. Cả một vùng rộng lớn ngập trong màu đỏ của bùn. Theo ông Vượt, từ đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn xã xảy ra nhiều vụ sạt lở núi, uy hiếp các khu dân cư, làm ách tắc giao thông, nhưng chưa bao giờ có cảnh lũ bùn đỏ như vậy. Rất may là trước đó, xã Sơn Long đã di dời 86 hộ dân, trong đó có 56 hộ dân ở khu vực sạt lở nói trên, nên không có thương vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.