Lừa mua 'bùa' làm từ... thuốc tây

20/12/2017 10:10 GMT+7

Hóng chuyện bà T. bị rối loạn tiền đình do cho mượn 650 triệu đồng chưa đòi được, Một dọa bà T. bị người âm 'ám', cần bùa giải hạn, yểm cho con nợ mau trả tiền. Tin Một, bà T. mua bùa giá 15 triệu đồng.

Ngày 19.12, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) thông báo tìm thêm nạn nhân bị Nguyễn Thị Một (43 tuổi, ngụ TT.Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, vừa mãn hạn 9 tháng tù cũng với tội danh lừa đảo, bà Một lại tìm cách phạm tội. Trưa 12.12, Một vào Bệnh viện đa khoa Q.Cẩm Lệ, nghe hóng chuyện bà Ngô Thị T. (50 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ) bị rối loạn tiền đình do cho mượn 650 triệu đồng chưa đòi được. Một dọa bà T. bị người âm "ám", cần bùa giải hạn và yểm cho con nợ mau trả tiền.
Tin Một, bà T. mua bùa giá 15 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Th. (55 tuổi) điều trị gần đó cũng than con cái sa vào cá độ, số đề cũng bị Một dụ mua bùa giá 15 triệu đồng. Một nhận nửa tiền, rồi hứa sẽ đặt bùa do sư phụ yểm gửi từ phía bắc vào. Thế nhưng thực chất bà Một tự nghiền thuốc tây cho vào bao ni lông để tạo ra... “bùa”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.