Nam thanh niên lao mình xuống dòng nước chảy xiết cứu hai mẹ con thoát chết

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/10/2018 15:27 GMT+7

Nghe tiếng kêu cứu dưới đập Bến Bổi, nam thanh niên ở gần đó đã bất chấp nguy hiểm lao mình xuống dòng nước chảy xiết, cứu hai mẹ con thoát chết.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 14.10, anh Nguyễn Vũ Quốc Bảo (23 tuổi, xã Tam Phước, H.Phú Ninh, Quảng Nam) đang ngồi chơi gần đập Bến Bổi bắc qua một nhánh sông Bàn Thạch (P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam).

Anh Bảo bên khu vực đập Bến Bổi - nơi nhảy xuống cứu hai mẹ con bà Lý  ẢNH: NAM THỊNH

Lúc này bà Huỳnh Thị Lý (ở P.An Phú, TP.Tam Kỳ), được con trai điều khiển xe máy chở về sau khi vừa xuất viện. Khi đến giữa đập thì rơi đồ dùng, trong lúc dừng xe để lấy thì cả hai mẹ con bà Lý và xe máy đều rơi xuống đập, bị nước cuốn.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Vũ chạy đến lao mình xuống nước cứu hai người. Lúc này nước chảy xiết nên việc kéo hai mẹ con gặp khó khăn. Một số người câu cá gần đó chạy đến tháo ống nước thả xuống kéo ba người lên bờ an toàn.

Do uống nhiều nước cùng với vết thương ở chân tái phát nên ngay sau đó bà Lý được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cống Bến Bổi dài khoảng 6 m, rộng gần 2,5 m, phía dưới sâu khoảng 3 m và nước chảy xiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.