Ngắm hoa đào nở nơi biên cương hùng vĩ

23/02/2019 11:12 GMT+7

Những dãy núi biên cương hùng vĩ, những cánh đào hồng thắm mùa xuân thôi thúc chúng tôi đến Hà Giang vào những ngày đầu xuân 2019.

Hà Giang vốn dĩ mùa nào cũng đẹp, nhưng nếu có cơ hội được du lịch Hà Giang mùa xuân thì mới "thấm" hết được vẻ đẹp vùng đất địa đầu cực bắc của Tổ quốc, để thả hồn mình giữa núi rừng bao la, ngắm nhìn hoa nở.

Thả hồn giữa thiên nhiên hùng vĩ

Những con đèo dựng đứng chạy dọc sườn đồi giữa cao nguyên đá ở Hà Giang hấp dẫn những bạn trẻ đến đây khám phá Ảnh: Ngọc Dương
Mùa này, ở Hà Giang, dọc đường đi, hoa đào, hoa mận đang nở ngát trời. Cạnh đó, trên những cánh đồng hoa cải ven đường, các em nhỏ theo cha mẹ lên nương trên vai gánh củi, rau rừng nói cười. Tất cả tạo nên một bức tranh sơn thuỷ đẹp đến nao lòng.
Sau lộ trình khám phá các xã Phố Cáo, Sà Phìn, Sủng Là, chúng tôi về Đồng Văn để tiếp tục hành trình khám phá con đèo ngoạn mục Mã Pì Lèng.
Với độ cao hơn 2.000 m so với mặt nước biển, con đèo uốn lượn giữa những dãy núi cao ngút ngàn và một bên là vực thẳm dựng đứng. Đứng trên đèo, phóng tầm mắt là con sông Nho Quế chảy qua hẻm vực Tu Sản, với một bên là dãy núi Mã Pì Lèng và núi Săm Pun.
Nếu đến đây vào sáng sớm, bạn sẽ bắt gặp con đèo ẩn mình giữa những làn mây trắng hóa, ngang tầm mắt. Giữa trưa, con đèo lại hiện lên với một màu xanh ngát, ôm trọn con sông Nho Quế xanh ngát len lõi giữa cao nguyên đá hùng vĩ.
Trên lộ trình từ Đồng Văn về Mèo Vạc, du khách sẽ đi qua con đường mang tên “Hạnh phúc”, con đường được những thanh niên xung phong mở đường vào đầu thập niên 60. Để khám phá con đường này, du khách phải có "tay lái" chắc, cừ khôi, bởi đường đi đều là những con đèo uốn lượn giữa một bên là dãy núi dựng đứng, một bên là vực thẳm. Dọc đường dễ dàng bắt gặp những căn nhà dựng trên sườn núi, hay nằm sâu hun hút dưới vực sâu bốn bề là núi non hùng vĩ sương mù.
Những người phụ nữ dân tộc H'Mông lao động bên vườn hoa cải ở xã Phố Cáo Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Chân dung một bé gái ở xã Phố Cáo, H.Đồng Văn Ảnh: NGỌC DƯƠNG

"Lạc lối" ở Hà Giang

Ở Hà Giang, ngoài hoa tam giác mạch, hoa đào, hoa lê, mùa này, hoa gạo bung nở đỏ một góc trời như giữ chân người lữ khách để tiếp tục khám phá vùng đất tuyệt đẹp.
Hà Giang mùa này như được thay áo mới, được tô điểm bằng những sắc màu tuyệt đẹp của của hoa đào, hoa mận... Nhiều người nói rằng đã đi qua nhiều nơi, ngắm hoa đào nở nhiều vùng, nhưng chưa có nơi nào hoa đào nở mà đẹp và lạ như Hà Giang. 
Để khám phá hết vẻ đẹp của Hà Giang, chúng tôi chọn phương tiện di chuyển bằng xe máy xuất phát từ thành phố Hà Giang, qua Vị Xuyên, Quản Bạ, Yên Minh, Phố Cáo, Phó Bảng, Sủng Là, Tà Phìn…, di chuyển lên Lũng Cú, thị trấn Đồng Văn, Mèo Vạc. Đến Hà Giang mùa này, chúng tôi mới có dịp cảm nhận rõ nét đẹp của những bản làng giữa những dãy núi biên cương hung vĩ.
Điều đặc biệt khi khám phá Hà Giang là đi đến đâu bạn cũng có thể bắt gặp cảnh đẹp, muốn dừng lại để ghi lại những khuôn ảnh. Đó là hình ảnh những ngôi nhà đơn sơ dọc bên sườn núi, là sương khói ban chiều huyễn hoặc, quanh những ngôi nhà vách đất; là tường đá bao quanh, là hàng đào đang mùa nở rộ...
Những con đường uốn lượn giữa bốn bề núi rừng xanh mướt tuyệt đẹp ở Mèo Vạc Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Những con đèo dốc thăm thẳm chạy dọc sườn núi trong sương khói tuyệt đẹp ở Hà Giang Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Nhiều cung đường quanh co ngoạn mục được bao quanh bởi những triền núi cao ngút ngàn tuyệt đẹp Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Con đường mang tên "Hạnh phúc" hiểm trở với một bên là núi cao, một bên vực thẳm nối thị trấn Đồng Văn với Mèo Vạc Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Con đường "Hạnh phúc" được những thanh niên xung phong cảm tử treo mình trên vách đá để đục đẽo mở đường vào đầu thập niên 60 Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Những em nhỏ theo cha mẹ lên nương mưu sinh Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Nhiều bạn trẻ ở miền xuôi khám phá Hà Giang tạo dáng chụp ảnh trên cánh đồng hoa cải trắng đẹp nao lòng Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Một đỉnh đèo cao ngút, uốn lượn tuyệt đẹp, đứng trên đèo phóng tầm mắt là con sông Nho Quế chảy qua hẻm vực Tu Sản, với một bên là dãy núi Mã Pì Lèng và núi Săm Pun Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Dòng sông Nho Quế xanh biếc nhìn từ Mã Pí Lèng Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế nổi tiếng là một những hẻm vưc sâu nhất Đông Nam Á, nằm giữa Đồng Văn và Mèo Vạc. Hẻm Tu Sản kỳ bí như sợi chỉ màu ngọc bích huyền ảo, ẩn hiện giữa núi rừng Đông Bắc hiểm trở Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Sông Nho Quế chảy vào Việt Nam từ địa phận thôn Séo Lủng xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, len lõi qua hẻm núi Tu Sản rồi chạy dọc theo đèo Mã Pì Lèng Ảnh: NGỌC DƯƠNG
  
Núi đá chọc trời hùng vĩ nhìn từ cung đường từ thị trấn Đồng Văn đi Lũng Cú Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Hoa đào bung nở trên những bản làng ở xã Sủng Là Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Đến Hà Giang vào mùa xuân dễ dàng bắt gặp những cánh hoa đào nở thắm cả một bản làng Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Bà con ở xã Ma Lé mở tiệc rượu mừng trong ngày khai công đầu năm Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Không chỉ có cảnh đẹp, Hà Giang còn là nơi hấp dẫn du khách bởi sự hiếu khách. Cuộc sống còn khó khăn nhưng những người dân nơi đây luôn niềm nở nụ cười khi khách du lịch hỏi đường hay nhờ sự giúp đỡ Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Hoa cải nở tạo nên một khung cảnh đẹp nên thơ ở cao nguyên đá Đồng Văn Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Những cụ bà mưu sinh trên cao nguyên đá tạo nên một bức tranh đa sắc màu cuốn hút du khách đến khám phá Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Ở Hà Giang, ngoài hoa tam giác mạch, hoa đào, hoa lê, mùa này hoa gạo bung nở đỏ một góc trời cứ thế níu chân lữ khách tiếp tục khám phá vùng đất tuyệt đẹp Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.