Nhiều nơi bị cô lập vì lũ lụt

20/09/2013 20:07 GMT+7

(TNO) Nước lũ chia cắt nhiều ngày qua khiến cuộc sống người dân tại nhiều vùng ở Quảng Bình lâm cảnh khó khăn.

Sống trong vùng cô lập 1
Nước lũ chia cắt khiến người dân Minh Hóa lâm cảnh khốn khó

>> Chống chọi với lũ lớn

Ngày 20.9, mặc dù ở Quảng Bình mưa đã giảm, trời hửng nắng nhưng lũ vẫn còn cao nên hơn 1.000 nhà dân tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Minh Hóa vẫn còn chìm trong nước. Học sinh các địa bàn này đều phải nghỉ học.

Tại các rốn lũ như xã Tân Hóa, xã Minh Hóa của huyện miền núi Minh Hóa, bà con đang vật lộn, chống chọi với lũ một cách mệt mỏi.

Đến chiều 20.9, đường độc đạo vào 2 xã này vẫn bị ngập, nước chảy xiết nhiều đoạn nên mọi giao thương với bên ngoài gần như bị đứt hoàn toàn. Có nhiều người vì công việc quan trọng đã nhờ UBND xã điều động thuyền cứu hộ đưa ra thị trấn Quy Đạt. Người xuống thuyền và người đứng ngóng chờ, tiễn đưa trên bờ đều lo sợ.

Sống trong vùng cô lập 2
Thuyền cứu hộ duy nhất của xã Minh Hóa trở thành phương tiện đưa người dân ra bên ngoài

Sống trong vùng cô lập 3
Cuộc sống cô lập sau dòng nước lũ khiến ai nấy đều ngao ngán

Sống trong vùng cô lập 4
Người đi thi, người thì đi săn sóc vợ sinh đẻ

Sống trong vùng cô lập 5
Người bị ốm cũng phải khăn gói lên thuyền đi

Sống trong vùng cô lập 6
Gồng gánh đồ đạc tránh lũ

PV Thanh Niên Online đã theo thuyền cứu hộ nhỏ nhoi, chồng chềnh giữa dòng nước đục ngầu vượt sông Cái để qua thôn Kim Bảng, xã Minh Hóa thực hiện nhiệm vụ chuyển tải người dân ra bên ngoài. Mỗi chuyến chỉ chở được đúng 6 người, lên thuyền có anh Trương Hữu Đồng (giáo viên tiểu học ở xã Minh Hóa), anh ôm chặt bao ni lông đựng áo quần với vẻ mặt lo âu. Anh cho biết: “Mình đang học chuyên tu ở ngoài thị trấn nên phải ra để ngày mai thi học phần, đi như thế này lo lắng, nguy hiểm lắm nhưng không thể không đi”.

Ngồi bên cạnh anh Đồng là anh Thanh khép nép giỏ xách đựng đồ đạc, anh bảo ra bệnh viện huyện chăm vợ vừa sinh tối 19.9. Anh Thanh bảo: “Mấy ngày qua chẳng mấy ai ở trong này ra ngoài được, cuộc sống ăn uống đều tự cung tự cấp, có gì ăn nấy. Vợ em sinh đúng dịp này lại càng khổ”.

Trước tình hình mưa lũ, lãnh đạo UBND huyện Minh Hóa đã chia nhiều đoàn đi kiểm tra, động viên bà con.

Trương Quang Nam

>> Bão số 8: Quảng Nam cấp tập chống bão
>> Bão số 8: Thừa Thiên-Huế căng mình trước bão
>> Bão số 8: Lốc xoáy làm tốc mái 29 căn nhà ở Quảng Trị
>> Bão số 8: Mưa lớn, Đà Nẵng nhiều nơi ngập cục bộ
>> Bão số 8: Di dời dân khỏi vùng sạt lở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.