Quay quắt trong đêm lạnh giá ở bệnh viện

30/12/2013 11:09 GMT+7

(TNO) Nhiều ngày qua, người nhà bệnh nhân trong các bệnh viện ở Hà Nội đang phải vất vả chống chọi với đợt lạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay.

Hà Nội đang tiếp tục đón một đợt không khí lạnh tăng cường. Theo Dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn T.Ư, lúc 1 giờ sáng ngày 30.12, nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu chỉ còn 9 độ C.

Thời tiết giá lạnh kéo dài khiến nhiều người đổ bệnh. Người già, trẻ em ùn ùn nhập viện. Khổ nhất là người nhà của những bệnh nhân nghèo, vì tiết kiệm tiền thuê nhà, đêm nào cũng phải co ro vạ vật ở hành lang, gốc cây, gầm cầu thang… bệnh viện để chợp mắt.

Có mặt ở Bệnh viện Bạch Mai, Viện Nhi Trung ương, Bệnh viện K…, chúng tôi dễ dàng bắt gặp hình ảnh của người nhà bệnh nhân ngủ co ro trên hành lang, vỉa hè, sảnh trước khoa Cấp cứu; có khi 5 - 6 người cùng đắp chung tấm chăn mỏng vừa mới mua tạm hồi chiều.

Hành lang, vỉa hè kín chỗ, nhiều người còn dựng tạm tấm mềm, bạt che sương, che mưa ở giữa sân để làm nơi ngủ tạm.

Đói rét bủa vây lấy những con người nghèo khó trong đêm lạnh nhưng ở nơi đó tình thương, sự sẻ chia của họ dành cho nhau đã xua tan đi phần nào giá buốt của đêm đông.

Thanh Niên Online ghi lại hình ảnh người nhà bệnh nhân trong đêm lạnh ở các bệnh viện Hà Nội.

 hành lang bệnh viện
Khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi Trung ương lúc 23 giờ ngày 29.12 vẫn còn đông kín người nhà đưa trẻ đến viện

hành lang bệnh viện
Hai cháu bé đang đợi bên ngoài phòng khám khoa Hô hấp

hành lang bệnh viện
23 giờ đêm 29.12, hành lang trước phòng cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai đã kín chỗ, người nhà bệnh nhân mang theo chăn chiếu chia nhau chỗ nằm để chuẩn bị cho một đêm ngủ ở bệnh viện

hành lang bệnh viện
Bác Tâm (52 tuổi, quê ở Bắc Giang) nhập khoa Cấp cứu lúc 22 giờ 30 phút vì bị suy hô hấp

hành lang bệnh viện


hành lang bệnh viện


hành lang bệnh viện
Người nhà bệnh nhân ngồi kín hành lang, gốc cây... bên ngoài phòng cấp cứu


hành lang bệnh viện
Anh Hùng (quê ở Bắc Giang) và anh Tâm (quê ở Nghệ An) mới quen nhau được 2 hôm nhưng đêm lạnh cùng san sẻ, đắp chung tấm chăn ngủ ngoài hành lang khoa Tim mạch

hành lang bệnh viện


hành lang bệnh viện
Người nhà bệnh nhân đắp chăn, nằm chờ ở hành lang lúc 23 giờ 30 phút đêm 29.12

hành lang bệnh viện
Cô Lê Thị Tam (56 tuổi, ở thị xã Lai Châu) - ảnh phải chia sẻ tấm chăn cho chú Dũng (quê Nam Định) ở khoảng sân trước khoa Tim mạch

hành lang bệnh viện

hành lang bệnh viện
Hàng lang, gầm cầu thang, gốc cây... bệnh viện đều trở thành chỗ ngủ tạm bợ qua đêm. Hành lang kín chỗ, nhiều người nhà bệnh nhân điều trị lâu ngày phải phủ màn ngủ tạm ở giữa sân bất chấp thời tiết mưa lạnh

hành lang bệnh viện
0 giờ 30 phút ngày 30.12, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu còn 9 độ C. Chỉ còn một vài người nhà bệnh nhân còn thức ở sân Bệnh viện Bạch Mai chờ tin tức người nhà

Nguyễn Tuấn

>> Ăn kem giữa ngày giá rét
>> Xuống đồng trong giá rét
>> Vụ 7 học sinh mất tích: Đón con ở nhà xác bệnh viện
>> Hạ nhiệt quá tải ở bệnh viện công
>> Mỏi mòn chờ bệnh viện mới
>> Trẻ nêm kín các bệnh viện nhi
>> Quá tải bệnh viện… còn dài!  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.