Tây Ninh: Bỗng dưng trừng mắt, nhe răng cười... rồi mang dao sang chém chết hàng xóm

27/05/2020 13:24 GMT+7

Sau khi đuổi đánh người thân trong gia đình bỏ chạy tán loạn, Nguyễn Văn Giang mang dao chạy sang chém chết người hàng xóm.

Liên quan vụ chém chết hàng xóm xảy ra ở Tân Biên chiều 26.5, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh ngày 27.5 cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Giang (25 tuổi, ngụ  ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, H.Tân Biên, Tây Ninh) để điều tra về hành vi "giết người".
Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 26.5, Nguyễn Văn Giang bất ngờ thể hiện sự bất thường như trừng mắt, nhe răng, cười... rồi truy đuổi đánh mẹ, cậu, anh ruột và hàng xóm nên mọi người bỏ chạy vào nhà đóng cửa tránh nạn.
Lúc này, Giang vào nhà bếp của gia đình mình lấy 2 con dao chạy sang nhà hàng xóm là ông Đào Sồi (78 tuổi, ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây) chém người này tử vong ngay tại chỗ.
Sau khi gây án, Giang thấy Công an xã Thạnh Tây đến thì lấy xà beng ở nhà ông Sồi tấn công lại lực lượng  nhưng bị khống chế bắt giữ ngay sau đó.
Theo gia đình Giang, trước khi xảy ra vụ chém chết hàng xóm khoảng 1 tuần, Giang thường hay than đau nhức, mất ngủ, cười một mình, nhe răng, nóng tính và tự nói mình bị khô não. Nghĩ Giang tái nghiện ma túy nên gia đình không đưa Giang đi khám, chữa bệnh. Được biết, vào 7.2018 Giang bị đưa đi cai nghiện bắt buộc đến tháng 9.2019 mới chấp hành xong. Hiện vụ việc đang được Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý, điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.