![]() Các phần quà Trung thu chuẩn bị sẵn trước khi tổ chức bàn giao người khỏi bệnh về địa phương Độc Lập |
![]() Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 35 ngày tuổi, cũng có quà Trung thu Độc Lập |
![]() Cán bộ chiến sĩ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5D lắp đèn ông sao do doanh nghiệp Gốm Lâm (xã Bát Tràng, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội) gửi tặng. Những chiếc đèn này làm từ làng nghề truyền thống ở Hưng Yên, được chuyển vào miền Nam bằng máy bay vận tải quân sự của lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - không quân Độc Lập |
![]() Trung tá QNCN Lưu Nguyệt Anh (nhân viên khoa xét nghiệm - giải phẫu bệnh lý Bệnh viện 7, Cục Hậu cần Quân khu 3) tăng cường vào Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5D, lắp đèn ông sao cho các cháu thiếu nhi Độc Lập |
![]() Lắp đèn ông sao Độc Lập |
![]() Đại úy QNCN Vũ Thị Hậu (nhân viên Bệnh viên 105, Tổng cục Hậu cần) chuẩn bị phần quà cho các cháu thiếu nhi chuẩn bị xuất viện Độc Lập |
![]() Háo hức ngắm đèn ông sao Độc Lập |
![]() Đại tá Lương Văn Luyện, Phó giám đốc Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5D, trao quà Trung thu cho các bé Độc Lập |
![]() Vui cùng con trẻ Độc Lập |
![]() Trẻ con nhận quà, người thân tranh thủ ghi hình để làm lưu niệm Độc Lập |
![]() Nhận quà xong rồi thì về thôi... Độc Lập |
![]() Mọi người đều vui Độc Lập |
![]() Chào tạm biệt và... không mong gặp lại Độc Lập |
![]() Cô gái tại TP.HCM đã khỏi bệnh xin chụp hình lưu niệm với đại úy QNCN Vũ Thị Hậu. Trong thời gian cô gái trẻ điều trị tại bệnh viện, đại úy Hậu đã động viên, giúp đỡ cô gái rất nhiều Độc Lập |
![]() Những chiếc đèn ông sao trong Tết Trung thu đặc biệt Độc Lập |
![]() Cả nhà chụp hình lưu niệm với lãnh đạo bệnh viện trước khi về Độc Lập |
![]() Các bệnh nhân đã khỏi bệnh, về lại địa phương Độc Lập |
0:00 Tết Trung thu chưa từng có ở Sài Gòn: Chú bộ đội, chị Hằng rước đèn giữa phố vắng |
Bình luận