'Thần y' chém gió, vòi bệnh nhân 'cúng tổ' chim, thú quý hiếm

Mai Trâm
Mai Trâm
06/09/2018 19:19 GMT+7

Phương pháp chữa bệnh của 'thần y' Hùng là... nói chuyện để giúp người bệnh tự giải phóng bệnh. Khi chữa bệnh, thần y chỉ yêu cầu 'cúng tổ' bằng xe, chim, thú quý hiếm.

Sáng 6.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết đã tiếp nhận hàng loạt tin tố giác ông Võ Tấn Hùng (53 tuổi, ngụ Q.Cái Răng,TP.Cần Thơ) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc chữa bệnh bằng phương thức mê tín dị đoan.
“Thần y” trị bệnh bằng “chém gió”
Trong thời gian qua, nhiều người dân ở TP.Cần Thơ và một số tỉnh, thành loan tin ông Hùng có khả năng trị các bệnh mà bác sĩ “chạy” như ung thư vú, viêm gan siêu vi C, sỏi thận, viêm xoang, đau khớp… Do vậy nhiều người dân từ các tỉnh miền Tây tìm đến nhờ ông Hùng trị bệnh.
Tiếp xúc với bệnh nhân, ông Hùng ông cho biết trước giờ ông không biết gì về chữa bệnh, cũng không học ngày nào về đông y, tây y, thuốc nam… Tuy nhiên, vào đêm 14 tháng Giêng năm Tân Mão (2011), bỗng nhiên ông thấy có 3 vị lạ bảo ông trị bệnh giúp người. Hôm sau, ông dẹp trại sản xuất tôm giống và bắt đầu trị bệnh. 
Ông Hùng không nhận mình là “thầy” hay “thần y” gì, chỉ là người bình thường nhưng có khả năng trị bệnh giúp người và trị không lấy tiền. Phương pháp trị bệnh của ông Hùng là nói chuyện đức hạnh ở đời, hướng thiện… để xoa dịu người bệnh và từ đó “giải phóng” dần dần các chứng bệnh.
Ông Hùng cũng cho biết chưa hề tuyên truyền sai chủ trương, chính sách hay tuyên truyền mê tín mà chỉ yêu cầu các bệnh nhân có tâm Phật, có đạo đức, yêu thương con người, hướng thiện… thì có thể trị hết bệnh. Bởi cách trị bệnh của ông là “đốt lửa Phật, xóa mầm bệnh trong người bệnh nhân...”.
Hai con hổ nhồi bông bằng da hổ thật và ông Hùng (ảnh nhỏ) ẢNH: MAI TRÂM
Yêu cầu bệnh nhân "cúng tổ" bằng... xe, cây cảnh, chim quý hiếm
Tuy nhiên theo đơn tố giác, khi đến nhà ông Hùng trị bệnh, ông Hùng nói ai muốn trị bệnh, muốn hết bệnh thì phải cúng tổ, thần linh những tài sản có giá trị lớn như xe máy, cây cảnh, chim quý hiếm. Trong đó có 2 con hổ mà Cơ quan điều tra vừa thu giữ cũng là tài sản của một bệnh nhân “cúng” cho ông Hùng khi đến trị bệnh.
Theo người dân tại địa phương, các loài chim quý hiếm mà ông Hùng đang nuôi trong vườn có giá lên đến cả tỉ đồng. Riêng căn biệt thự mà ông Hùng đang ở có thiết kế cả hệ thống thang máy bên ngoài để tiếp nhận bệnh nhân, còn trang trí bên trong là những bộ bàn ghế bằng gỗ quý. Chỉ riêng bộ phản bằng gỗ quý phải hàng chục người khiêng mới di chuyển được.
Căn biệt thự của ông Hùng có được nhờ trị bệnh bằng "chém gió" Ảnh: Mai Trâm
Nhận định về cách chữa bệnh của ông Hùng, Chủ tịch Hội Đông y TP.Cần Thơ, cho rằng nói chuyện mà hết bệnh là quá phản khoa học…
Trước đó, Thanh tra Sở Y tế TP.Cần Thơ phối hợp Công an TP.Cần Thơ và ngành chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh bằng phương pháp nói chuyện của ông Võ Tấn Hùng. Tại thời điểm kiểm tra, ở quán cà phê sát vách nhà ông Hùng (vừa là quán cà phê, vừa là cơ sở khám bệnh, do con gái ông Hùng phụ trách - PV) có nhiều người dân đang ngồi nghe ông Hùng nói chuyện để chữa bệnh.
Qua kiểm tra cho thấy ông Hùng chưa từng học tập qua chuyên môn về khám chữa bệnh Đông y hoặc Tây y. Cơ sở khám chữa bệnh không có điều kiện về vật chất, dụng cụ chuyên môn trong khám chữa bệnh. UBND Q.Cái Răng đã chỉ đạo các ngành liên quan đóng cửa cơ sở chữa bệnh của ông Hùng nhưng ông Hùng vẫn lén lút hoạt động khám chữa bệnh trái phép với mục đích lừa đảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.