Thi thể chủ vuông tôm được phát hiện với nhiều vết đâm chém

03/07/2016 17:12 GMT+7

Chị Quyên chạy ra vuông tôm thì phát hiện anh Hiếu chết trong tư thế nằm ngửa trên bờ vuông tôm, dưới cổ có 2 vết do vật nhọn đâm, sau bả vai có một vết chém sâu, xung quanh thi thể có nhiều vết máu.

Chiều 3.7, thiếu tá Trần Văn Vững, Phó trưởng Công an P.5, TP. Liêu (Bạc Liêu), cho biết đơn vị này đang phối hợp Công an TP.Bạc Liêu, Công an tỉnh Bạc Liêu khẩn trương điều tra vụ việc anh Trần Trung Hiếu (38 tuổi, ngụ khóm 8, P.5, TP.Bạc Liêu), nằm chết cạnh một vuông tôm do anh Hiếu làm chủ, trên người có nhiều vết đâm, chém.
Theo thông tin ban đầu, sau nhiều giờ gọi điện thoại cho chồng không được, trưa ngày 3.7, chị Huỳnh Khánh Quyên đến chòi nuôi tôm tìm chồng thì phát hiện anh Hiếu nằm chết trên bờ vuông tôm.
Theo chị Quyên, thường ngày, buổi tối hai vợ chồng cùng ra chòi canh giữ vuông tôm, nhưng mấy ngày qua gia đình có đám tang nên anh Hiếu ra vuông tôm ngủ một mình. Sáng 3.7, không thấy chồng về nhà, chị Quyên gọi điện thoại cho chồng nhưng không thấy chồng nghe máy, linh tính có chuyện chẳng lành, chị Quyên vội chạy ra vuông tôm thì phát hiện anh Hiếu chết trong tư thế nằm ngửa trên bờ vuông, dưới cổ có 2 vết do vật nhọn đâm, sau bả vai có một vết chém sâu, xung quanh thi thể có nhiều vết máu.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng hung thủ lẻn vào trộm tôm, khi bị phát hiện nên đã sát hại chủ vuông tôm.
Theo người dân địa phương, anh Hiếu là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, trước giờ không mâu thuẫn với hàng xóm. Từ nhà anh Hiếu đến vuông tôm nơi xảy ra án mạng khoảng 2 km. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.