TP.HCM: Tội phạm đường phố xịt hơi cay khi bị công an 363 truy bắt

Trác Rin
Trác Rin
12/01/2020 19:27 GMT+7

Khi thấy bóng dáng tổ công an 363 , nhiều đối tượng nghi vấn cướp giật liền tăng tốc, chạy xe bạt mạng, thậm chí xịt hơi cay hay tông thẳng vào xe cảnh sát.

Những ngày cận tết, các tổ công an 363 (tổ tuần tra, kiểm soát hỗn hợp), “cú đấm thép” của Công an TP.HCM, trắng đêm tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

CSGT mật phục trước quán, hàng loạt dân nhậu bị tước bằng lái 2 năm

Phóng viên (PV) Thanh Niên theo chân tổ công tác 363 Công an Q.5, trực tiếp giáp mặt với nhiều đối tượng nghi vấn cướp giật, đua xe... và thấy rõ sự manh động của các loại tội phạm đường phố này.

Tổ công tác 363 đang kiểm tra hành chính 2 thiếu niên tại đường Nguyễn Chí Thanh, P.9 (Q.5), 2 thiếu niên cho biết, xe máy được gắn còi hụ để... "dọa gái đứng đường" (gái mại dâm - PV)

Ảnh: Trác Rin

Đêm 7 rạng sáng 8.1, PV Thanh Niên cùng tổ 363 Công an Q.5, gồm: CSGT; Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (HSĐN); Cảnh sát trật tự; Cảnh sát PCCC, tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn Q.5.
Xuyên suốt buổi tuần tra, nhiều hình sự đặc nhiệm cho biết, việc bị các đối tượng vi phạm xịt hơi cay chống trả là chuyện xảy ra “như cơm bữa”.

Khi phát hiện chiếc xe "độ" ngay giao lộ Nguyễn Tri Phương - An Dương Vương, tổ công tác 363 đã lập tức truy đuổi. Đối tượng bỏ chạy nhưng bị chiến sĩ hình sự đặc nhiệm Th. (xin giấu tên) áp sát, lúc này, anh Th. đã phải rút súng để trấn áp

Ảnh: Trác Rin

“Khi áp sát phía sau, chúng xịt hơi cay là anh em “hứng đủ”. Lúc đó phải tìm trụ sở Công an phường gần nhất, vào xin nước để rửa mặt cho tỉnh táo, chứ không sẽ đau rát kinh khủng lắm”, một chiến sĩ hình sự đặc nhiệm chia sẻ.

Tại trụ sở Công an P.2 (Q.5), đối tượng khai tên P.H.A.N (21 tuổi), "khoe" máy của xe này mạnh ngang ngửa với... mô tô phân khối lớn.

Ảnh: Trác Rin

Một thanh niên mặc áo bảo vệ, đi xe "độ" và liên tục nẹt pô trên đường Hồng Bàng. Khi tổ 363 áp sát, thanh niên này quay đầu xe bỏ chạy, tông vào 1 cán bộ CSGT

Ảnh: Trác Rin

Trong khi đó, việc truy đuổi tội phạm luôn đối diện với nguy hiểm.
“Anh em hình sự đặc nhiệm đa số ai cũng là “nài” xe giỏi. Nhưng việc rớt “nài, té đến gãy chân tay khi truy đuổi cướp là chuyện vẫn thường xảy ra”, anh Đ., một hình sự đặc nhiệm nói.

Một thanh niên va quẹt xe với người phụ nữ trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (Q.5), nhưng lập tức bỏ chạy. Phát hiện vụ việc, tổ 363 truy đuổi quyết liệt qua nhiều tuyến đường, tới đường Nguyễn Tri Phương thì áp sát, sau đó đưa về trụ sở Công an phường để làm rõ vụ việc.

Ảnh: Trác Rin

Kiểm tra hành chính đối tượng Đặng Hồng Phúc (21 tuổi, quê Long An) trên đường Hồng Bàng, tổ 363 phát hiện khẩu súng bắn đạn cao su, cùng 8 viên đạn trên người Phúc

Ảnh: Trác Rin

Khẩu súng bắn đạn cao su mà tổ công an 363 thu giữ được từ Đặng Hồng Phúc (21 tuổi, quê Long An)

Ảnh: Trác Rin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.