Trộm cuỗm giỏ xách của cô gái đang ngồi nôn trên vỉa hè

Thấy cô gái ngồi nôn trên vỉa hè lúc nửa đêm, tên trộm vòng ra phía sau trộm giỏ xách rồi lên xe của đồng bọn chờ sẵn định tẩu thoát thì bị các trinh sát tóm gọn.

Khoảng 2 giờ ngày 20.10, chị T.T.D (26 tuổi, quê Kiên Giang) đang điều khiển xe máy trên đường Huyền Trân Công Chúa (P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) thì dừng lại lên vỉa hè để nôn ói.
Lúc này, Cao Anh Thế (27 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) điều khiển xe máy BS 54H1 - 2601, chở theo Nguyễn Tấn Đạt (24 tuổi, quê Bình Phước) lưu thông cùng chiều với chị D. thấy vậy nên quay xe lại để Đạt trộm túi xách của chị này.
Sau đó, Thế chở Đạt đến một gốc cây ở đường Huyền Trân Công Chúa lục giỏ xách lấy 6,5 triệu đồng rồi chạy đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Trương Định thì bị các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.1 (TP.HCM) bắt giữ bàn giao cho Công an P.Bến Thành tiếp tục điều tra xử lý.
Tang vật thu giữ là 6,5 triệu đồng (trong túi xách của nạn nhân) và xe máy mà hai nghi phạm dùng đi trộm cắp.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.