Truy bắt nghi can trộm gà, một công an viên bị bắn ná thun hư mắt

Nguyễn Long
Nguyễn Long
22/01/2019 16:07 GMT+7

Trong lúc truy đuổi theo hai nghi can trộm gà, một công an viên xã Sông Xoài đã bị đối tượng dùng ná thun bắn thẳng vào mặt làm hư một mắt.

Ngày 22.1, Công an xã Sông Xoài đã bàn giao Đào Quang Thành (19 tuổi, ngụ xã Láng Lớn, H.Châu Đức) cho Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về việc nghi can này cùng đồng bọn dùng ná thun bắn gây hư mắt một công an viên xã Sông Xoài.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 21.1, Thành và Giang (tạm trú xã Sông Xoài) đi xe máy đến nhà anh Nguyễn Thanh Phong (ngụ ấp Sông Xoài 2) trộm gà thì bị lực lượng Công an xã Sông Xoài tuần tra phát hiện, truy đuổi.
Thành điều khiển xa máy chở Giang chạy về hướng ấp 3 (xã Sông Xoài) nên lực lượng tuần tra Công an xã Sông Xoài gọi cho anh Nguyễn Huy Tú (27 tuổi), công an viên xã Sông Xoài, chặn đường truy đuổi.
Anh Tú truy đuổi hơn 1 km thì bắt kịp xe của Thành và áp sát, yêu cầu Thành dừng lại. Lúc này, Giang ngồi phía sau Thành, dùng ná thun bắn thẳng vào mắt anh Tú rồi cùng Thành tẩu thoát.
Bị bắn vào mắt, anh Tú dừng xe lại và được lực lượng Công an xã Sông Xoài đến trợ giúp đưa đi cấp cứu.
Do vết thương quá nặng, anh Tú được Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển lên Bệnh viện Mắt TP.HCM để điều trị. Ngày 22.1, anh Tú đã được Bệnh viện Mắt phẫu thuật lấy bỏ con mắt bị thương do không phục hồi lại được.
Trao đổi với Thanh Niên ngày 22.1, ông Nguyễn Văn Bút, Chủ tịch UBND xã Sông Xoài, cho biết hoàn cảnh gia đình anh Tú rất khó khăn. “Anh Tú có vợ làm công nhân và hai con nhỏ đang học mẫu giáo. Anh Tú luôn là công an gương mẫu, nhiệt huyết trong công việc và luôn hoàn thành nhiệm vụ hàng năm”, ông Bút cho biết.
Cách đây không lâu, anh Tú còn làm thủ tục tạm trú cho Giang.
Ngày 22.1, UBND xã Sông Xoài đã đến Bệnh viện Mắt TP.HCM trao 5 triệu đồng hỗ trợ cho anh Tú để vượt quan những khó khăn trước mắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.