Xông vào nhà chém người rồi phóng hỏa: Có thể do mâu thuẫn tình cảm

16/06/2020 16:11 GMT+7

Cả nạn nhân và hung thủ từng là bạn học, cả hai đều đã bán nhà vì nợ nần. Theo chồng nạn nhân, có thể nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm.

Một ngày sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại xã Tân Cảnh, H.Đăk Tô (Kon Tum) khiến 2 người tử vong, nhiều người dân tại địa phương vẫn còn bàn tán xôn xao về sự việc. Có thông tin cho rằng vụ án xảy ra là do mâu thuẫn tình cảm. Cũng có thông tin khác cho rằng sự việc xuất phát từ nợ nần, bài bạc. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Hung thủ bán nhà vì bài bạc

Sáng 16.6, trao đổi với phóng viên, ông Mai Huy Hưng, Chủ tịch UBND xã Tân Cảnh cho biết, UBND xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 ngày 15.6, Nguyễn Minh Hoàng (36 tuổi, trú thôn 3, xã Tân Cảnh, H.Đăk Tô) lái xe máy đến nhà chị Tô Thị Thanh Xuân (37 tuổi, trú tại thôn 1, xã Tân Cảnh). Lúc này, chồng chị Xuân là anh V.T.P đã chở con trai lớn đi học. Trong nhà chỉ có chị Xuân và con trai nhỏ là cháu Văn Tô Hoàng T. (8 tuổi).
Sau khi vào nhà, giữa Hoàng và chị Xuân xảy ra cãi vã. Sau đó, Hoàng đẩy cháu T. ra ngoài sân rồi chốt cửa lại. Tiếp đến, Hoàng dùng dao chém chị Xuân rồi đổ xăng khắp nhà và châm lửa đốt.
Khi thấy khói trong nhà chị Xuân bốc lên, hàng xóm liền tri hô chữa cháy và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị bỏng quá nặng, Hoàng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Chị Xuân nhập viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu trong tình trạng bỏng 100% cơ thể. Dù đã được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng do vết thương quá nặng, chị Xuân tử vong vào chiều cùng ngày.
Theo ông Hưng, hai vợ chồng chị Xuân đều là cán bộ đang công tác tại 1 đơn vị của H.Đăk Tô. Còn Hoàng là người lao động tự do không có công việc ổn định. Tại địa phương, Hoàng chưa có tiền án, tiền sự.
Một cán bộ xã khác cho biết, Hoàng nghiện các trò đỏ đen và đã bán hết nhà cửa, tài sản để nướng vào các canh bạc. Hoàng từng có vợ và hai con nhưng ly dị vào năm 2019 và sống một mình.
Cũng theo vị cán bộ này, trước khi xảy ra vụ án, Hoàng đã đăng tải một dòng trạng thái trên mạng xã hội với nội dung ám chỉ việc sẽ tự tử. Tuy nhiên một thời gian ngắn sau đó thì Hoàng đã xóa dòng trạng thái này trên trang cá nhân.

Nghi vấn mâu thuẫn tình cảm

Để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc, phóng viên đã quay trở lại thôn 1, tìm gặp những người trực tiếp chứng kiến hiện trường. Theo một người hàng xóm của gia đình chị Xuân, sáng 15.6 người này nghe tiếng kêu cứu nên chạy qua tìm hiểu.

Sáng 16.6, nhiều người dân đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Ảnh: Thiên Ân

“Khi nghe tiếng kêu cứu, tôi vội chạy qua. Đến nơi, thấy khói bốc ra từ phòng khách, nhưng cửa bị chốt bên trong nên tôi phá cửa xông vào. Khói lửa bốc ra mù mịt, tôi và hàng xóm cố gắng dập lửa. Khi đó, thấy 2 người nằm song song dưới nền nhà, bị cháy toàn thân. Khi chúng tôi dập lửa xong, đưa 2 người này ra ngoài thì Hoàng thoi thóp, chị Xuân kêu đau đớn. Chúng tôi nhanh chóng gọi xe đưa họ đi cấp cứu. Đến trưa thì nghe nói cả hai người đã tử vong”, người hàng xóm này kể lại.
Cũng theo người này, trước đây gia đình chị Xuân ở thị trấn Đăk Tô. Tuy nhiên do chị Xuân nợ nần nên đã bán hết nhà cửa, chị và chồng, con chuyển về ở cùng mẹ ruột tại thôn 1, xã Tân Cảnh. Thời điểm xảy ra sự việc, mẹ chị Xuân đang đi thăm người thân ở H.Ngọc Hồi.
“Chuyện chị Xuân nợ nần phải bán nhà thì ở xóm này ai cũng biết. Tôi cũng nghe nói do chị Xuân bài bạc nên mới phải nợ nần. Cũng có thông tin chị Xuân và anh Hoàng có quan hệ tình cảm. Chúng tôi chỉ nghe nói vậy còn thông tin thực hư thế nào thì phải chờ cơ quan điều tra làm rõ”, người này cho biết
Trao đổi với PV, anh V.T.P chồng chị  Xuân cho biết, vợ anh và Hoàng là bạn học cùng lớp. “Tôi không rõ giữa hai người có nợ nần gì nhau không. Có thể vụ việc xảy ra là do mâu thuẫn tình cảm”, anh P. nói và cho biết vẫn đang chờ cơ quan công an điều tra làm rõ.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.