Thời trai trẻ của George W.Bush

08/05/2006 23:04 GMT+7

Nhậu nhẹt li bì và từng bị phạt vì lái xe khi đang say rượu, rồi bị treo bằng lái; đi quân dịch nhưng lại được ưu tiên không phải ra mặt trận... Đó chỉ là một phần trong thời trai trẻ của đương kim Tổng thống Mỹ George W.Bush.

Tiệc tùng và rượu chè

Bush miêu tả cuộc sống của ông trước tuổi 40 là thời kỳ "lang bạt" và là "tuổi thanh niên vô trách nhiệm", đồng thời thú nhận rằng trong thời gian đó, ông nhậu nhẹt li bì. Ông kể lại rằng mình đã mau chóng chuyển sang một lối sống chỉn chu và bỏ hẳn tật nhậu trong một lần thức giấc mà đầu vẫn còn choáng váng vì dư âm của tiệc mừng sinh nhật 40 tuổi hồi tháng 7.1986. Chuyện "chè chén" của Bush thật ra xuất phát từ thời sinh viên. Một bài báo trên tờ Newsweek đã diễn tả những năm đại học của ông Bush rằng "dường như chuyên ngành của ngài tổng thống là uống bia". Không có người đi cùng, một mình Bush cũng thường đến ngồi lì ở các quán bar để "chứng tỏ bản thân". Và có một kỷ niệm về tật nhậu của mình mà ông Bush có lẽ sẽ không thể quên là vào ngày 4.9.1976, khi ông đang lái xe bon bon trên đường phố Maine thì bị cảnh sát chặn xe và phạt 150 USD vì tội lái xe khi đang say rượu. Ngoài ra, ngài tổng thống cũng bị treo bằng lái trong 30 ngày.

Một vài chi tiết về Tổng thống G.Bush:

- Cao 1m80
- Từng được Tổng thống Nixon điều động một chiếc phản lực đến đón để đi chơi riêng cùng con gái của ông là Tricia.
- Người dẫn chương trình trong lễ phát bằng cho khóa học lái máy bay của Bush lại chính là cha đẻ của ông (khi đó đang là nghị sĩ).
- Là Tổng thống Mỹ đầu tiên có bằng MBA.
- Là Tổng thống Mỹ duy nhất có con sinh đôi.

Sinh ngày 6/7/1946 trong một gia đình có truyền thống chính trị, vị tổng thống thứ 43 của nước Mỹ cũng tiếp bước cha, theo học tại Trường Phillips (1961-1964), rồi đến Đại học Yale (1964-1968). Ông có bằng cử nhân lịch sử tại Trường Yale. Ông không phải là một sinh viên chăm chỉ và thành tích học tập của ông khó được xem là xuất sắc. Tờ Washington Post từng trích dẫn lời ngài tổng thống tự nhận rằng: "Điểm toán của tôi chẳng bao giờ tốt cả". Khi Bush nói với các giáo viên rằng ông muốn đăng ký vào Trường Yale, họ đã nhìn ông với cặp mắt đầy hoài nghi.

Thời quân dịch "chăn bông"

Sau khi tốt nghiệp đại học, Bush gia nhập một đơn vị không quân thuộc Vệ binh quốc gia tại Texas vào tháng 5.1968. Thời gian này, cuộc chiến tại Việt Nam đang hồi cao trào, khi mà hàng bao nhiêu lính Mỹ bị đưa ra chiến trận, thì ông được huấn luyện học lái máy bay F-102, một loại máy bay mà chỉ 3 tháng sau khi ông Bush có thể lái nó điệu nghệ thì không quân Mỹ hạ lệnh rút về nước tất cả những chiếc F-102 ở nước ngoài. Nhờ khóa học này mà ông Bush trở thành một phi công sướng như nằm trong chăn bông vì chẳng phải ra chiến tuyến ngày nào. Tuy nhiên, chính điều này đã gây rắc rối không ít cho sự nghiệp chính trị của ông sau này. Ông bị chỉ trích là đã cố tình tìm cách trốn để khỏi ra chiến trường, điều mà ông luôn bác bỏ. Năm 1974, ông được phép rời quân ngũ (6 tháng trước thời hạn) để theo học tại Đại học Harvard. Tại đây, ông đã lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) năm 1975. Trở về quê nhà ở Texas, 2 năm sau, ông cưới Laura Welch, một thủ thư ở cùng bang Texas với ông. Sau đó, Bush bước vào lĩnh vực kinh doanh dầu mỏ. Kể từ năm 1964, Bush bắt đầu làm quen với chính trường bằng cách giúp đỡ cha ông, một chính khách lão luyện sau này trở thành tổng thống. 

Uyên Phi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.