Ca sĩ Hà Phương kể chuyện được nhiều người theo đuổi thời còn đi học

05/06/2024 14:10 GMT+7

Vì tính nhút nhát nên dù được nhiều chàng trai theo đuổi thời đi học nhưng ca sĩ Hà Phương chỉ xem họ là bạn tốt.

Ca sĩ Hà Phương kể chuyện được nhiều người theo đuổi thời còn đi học- Ảnh 1.

Hà Phương khơi gợi kỷ niệm học trò qua ca khúc Màu mực tím

NVCC

Ca sĩ Hà Phương vừa trình làng MV Màu mực tím (nhạc sĩ Sơn Hạ sáng tác) sau thành công của Bến đò chiều mưa. Với giọng hát ngọt ngào, em gái Cẩm Ly như khơi gợi lại những kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò với nhiều kỷ niệm và hoài bão. Thông qua sản phẩm này, Hà Phương và nhạc sĩ Sơn Hạ muốn dành tặng các bạn trẻ với thông điệp “tuổi học trò là giai đoạn thanh xuân, tươi trẻ của cuộc đời”.

Dịp này, Hà Phương lần đầu bật mí về tình yêu tuổi ô mai của mình thời còn đi học. Nữ ca sĩ cho biết ngày xưa, cô được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng với bản tính nhút nhát, hay mắc cỡ nên giọng ca Hoa cau vườn trầu chỉ xem đó là những người bạn tốt. Đến tận bây giờ, cô và những nam sinh ngày đó vẫn liên lạc, hỏi han nhau.

Hà Phương thấy may mắn vì có được những kỷ niệm đẹp dưới mái trường. Cô bồi hồi: “Mỗi khi tôi đi học, các anh hay đạp xe đi theo. Có những anh từ trường khác cùng đạp xe đi chung đường, tới trường tôi trước rồi mới qua trường anh ấy. Nói chung nhiều anh chàng theo đuổi lúc ấy nên tôi cũng thấy vui vui. Không trở thành người yêu, chúng tôi bây giờ trở thành những người bạn tốt của nhau“, giọng ca Hoa cau vườn trầu chia sẻ.

Ca sĩ Hà Phương kể chuyện được nhiều người theo đuổi thời còn đi học- Ảnh 2.

Hà Phương gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung khi diện áo dài trắng

NVCC

Hà Phương cho biết năm học lớp 8 có lẽ là một năm học nhiều kỷ niệm nhất của cô, đúng với câu nói “thứ ba học trò". Trong đó, kỷ niệm với giáo viên dạy Lịch sử khiến nữ ca sĩ nhớ mãi.

"Năm học lớp 8, lớp của Hà Phương thường xuyên chơi trò chơi trét mắt mèo thầy giáo Sử nhưng ngờ đâu lại rớt xuống ghế Phương làm Phương ngứa muốn chết. Lúc này, lớp trưởng sợ tôi méc thầy nên đã thông đồng với cả lớp là “thề chết cũng không khai” và tôi không có nói cho thầy biết. Nhưng, cuối cùng cả lớp bị thầy hiệu phó phạt cho đứng phơi nắng”, cô kể lại.

Bên cạnh những kỷ niệm vui, Hà Phương cho biết những tiếc nuối của mình hồi còn ngồi ghế nhà trường. “Lúc nhỏ, tôi là lớp phó văn thể mỹ chuyên lo văn nghệ, năm nào cũng được học sinh giỏi. Sau này khi bị cận, vì sợ bị các bạn chọc nên tôi e dè, ngại không đeo kính. Mãi đến khi không nhìn thấy gì ở bảng, thành tích học tập ngày càng sa sút thì tôi mới nhận ra tác hại. Lúc đó, tôi ngoan ngoãn đeo kính và nhanh chóng lấy lại thành tích học tập như ban đầu. Cho tận bây giờ, tôi vẫn trách rằng tại sao ngày xưa mình bướng đến thế”, cô cười.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.