Xin giúp đỡ cô học trò mẹ mất, ba bệnh tật lang thang bán vé số
Căn bệnh u não ác tính đã cướp đi người mẹ yêu thương, nay chứng kiến ba vì mắt không thấy rõ đường, cứ thương tích cũ chưa lành lại phải mang thêm vết thương mới sau mỗi lần gặp tai nạn trên đường bán vé số, Võ Mai Trúc chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Sống đẹp
Người cha của trăm học trò
Cơn bão Bualoi làm tê liệt nhiều tuyến phố Hà Nội, gần một trăm học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã phải ở lại trường qua đêm. Trong chính đêm mưa bão ấy, thầy Hiệu trưởng Tạ Như Việt đã thức trắng để cùng lo bữa ăn, giấc ngủ, chơi cùng các em đến trưa hôm sau.
Giới trẻ
Cô học trò xin được cứu giúp để không đơn độc trước bão giông cuộc đời
Đạt số điểm 27,75 khối A00 (toán: 9; hóa học: 9,5; vật lý: 9,25) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua nhưng cô học trò này đang chồng chất nỗi lo. Phải làm sao để vừa lo cho mẹ đang bệnh nặng, vừa thực hiện được ước mơ vào giảng đường? Câu hỏi ấy cứ bủa vây cô học trò nhỏ.
Giới trẻ