Sống đẹp
Từ bục giảng đến những nhịp cầu yêu thương
Hơn 7 năm qua, cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên Trường TH và THCS Nà Bó (xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La), vẫn âm thầm gieo những hạt mầm yêu thương bằng tấm lòng nhân hậu và sự sẻ chia. Những việc làm bình dị của cô đã lan tỏa nhiều điều tốt đẹp trong cộng đồng.
Sống đẹp
Cô giáo gieo niềm vui cho lớp học tuổi xế chiều
Suốt 8 năm qua, trong con ngõ 31 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ (Hà Nội), một lớp tiếng Anh miễn phí đặc biệt dành cho người cao tuổi do chị Phùng Thị Hải Yến (33 tuổi) đứng lớp đã mang lại niềm vui và nguồn năng lượng mới cho nhiều cụ già nơi đây.
Sống đẹp
Từ góc nhà nhỏ, thầy giáo miền Tây thắp lửa lớp học số
Không có phòng thu chuyên nghiệp, chỉ có một tấm rèm cửa cũ kỹ, chiếc điện thoại đời cũ có camera mờ nhạt, thầy Võ Châu Thanh (sinh năm 1990), giáo viên Trường tiểu học Trưng Vương (phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp) vẫn bền bỉ theo đuổi đam mê và vươn lên giành giải thưởng quốc gia.
Sống đẹp
Cô giáo của những mầm xanh nơi đầu sóng
Ở đảo Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng), có một người đàn bà giấu nỗi nhớ con vào đêm đen để hửng sáng lại bặm môi xách cám nuôi lợn, cuốc đất trồng rau nhưng sau đó vài giờ, đôi tay ấy lại mềm mại tết tóc, bón cháo cho những mầm xanh nơi phên dậu Tổ quốc.Xem thêm
Sống đẹp
Bí thư chi bộ tận tâm vì cộng đồng
Không chỉ tâm huyết với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư Chi bộ ấp Vân Hàn, xã Thái Mỹ, TP.HCM, còn được người dân quý mến bởi nhiều việc làm thiết thực vì cộng đồng, từ chăm lo người nghèo đến vận động chỉnh trang nghĩa trang địa phương.
Sống đẹp