• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Tận hưởng

Cao nguyên Bokor – Đỏng đảnh như nàng thiếu nữ

02/07/2015 03:03 GMT+7

Chìm trong sương mờ che phủ quanh năm Cao nguyên Bokor mang một vẻ đẹp kỳ bí, huyền ảo gợi cho chúng tôi tinh thần khám phá những bí ẩn của vùng đất tưởng chừng đã chìm vào quên lãng này.

Bài: Tuyết Nguyễn, Ảnh: Quang Huy

 

2015-05-26 10.27.29

 

Bokor tên đầy đủ là Thusur Bokor (người Việt ta gọi là núi Tà Lơn) thuộc tỉnh Campot, Camphuchia. Bokor là cao nguyên rừng sát biển, cao1.075 mét so với mặt nước biển, có khí hậu ôn đới. Đứng dưới đồng bằng Campot nhìn lên, ngọn núi có dáng như cái gù của con bò đực (trong tiếng Khmer, Bokor có nghĩa là cái gù của con bò).

 

Borko đang được hồi sinh

Để lên đến đỉnh Bokor chúng tôi đi trên quốc lộ ngoằn nghoèo chừng 33 km. Đi qua con đường xanh quanh co tuyệt đẹp, từ đây, có thể nhìn toàn cảnh vịnh Thái Lan và đảo Phú Quốc của Việt Nam từ xa.Dọc đường lên Bokor, đoàn chúng tôi dừng chân viếng tượng thần Núi và tượng Diay Mao (Bà Đen). Thần Núi (Sơn thần) là khối đá được tạo hóa và mưa gió gọt dũa thành bức tượng, như nhắc nhở con người về uy quyền của trời đất.

 

2015-05-27 08.31.54

 

Còn Diay Mao là vị thần bảo hộ lộ trình và thổ địa trong tín ngưỡng dân gian Khmer, bà được người dân Khmer ví như vị thần đem lại may mắn cho những ai đặt chân lên vùng đất này. Hai bên đường là rừng nguyên sinh, ngút ngàn xanh, quanh năm khoe sắc, róc rách suối chảy như một bản hòa tấu của núi rừng. Tất cả dấu tích năm xưa vẫn được trân trọng bảo tồn, từ những cây cầu cổ rất nhỏ. Đường mới trên nền cũ nhưng gặp cầu cổ là uốn cong để giữ di tích mà chẳng cần ai bảo vệ.

 

2015-05-26 14.24.50

 

Trên núi có chùa thiêng Năm Thuyền (Samprov Pram) xây dựng từ 1924 gắn liền với truyền thuyết về Bokor. Chuyện kể rằng: Thuở xưa, hoàng tử Preak Thong, chán cảnh hoàng gia sân si nên bỏ đi ngao du. Tình cờ, hoàng tử gặp cây Tlork cổ thụ, loài cây có nhựa chống thấm nước cho thuyền bè. Ông dừng chân nghỉ đêm dưới cây. Sáng sớm, đang dạo chơi dọc biển, choáng ngợp trước vẻ đẹp của Nagagi (công chúa Thủy Cung), ông xin Long Vương cưới nàng làm vợ. Của hồi môn là 5 chiếc thuyền khổng lồ đầy châu báu và 500 gia nhân. Hai người neo thuyền, chọn Bokor xây dựng vương quốc. Khi nước biển rút đi, 5 thuyền vẫn ở lại, hóa thành đá như ngày nay”.

 

5645313

 

Lịch sử người Khmer được hình thành như vậy. Sau 90 năm thi gan cùng tuế nguyệt, chùa hư hỏng nhiều và đang được trùng hưng. Sư cả, trụ trì chùa hiện nay là người Việt, qua Campuchia tu hành từ những năm 1960 và may mắn còn sống sót sau nạn diệt chủng. Đây là vị trí đắc địa để chúng tôi ngắm toàn cảnh trời đất hùng vĩ của Bokor và mênh mông biển cả Campot. Trời nắng đẹp, thấy cả Phú Quốc xa xa một màu xanh quyến rũ.

 

Bokor - Đỏng đảnh như nàng thiếu nữ

 

DSC04019

 

Thời tiết tại Bokor khá đỏng đảnh như nàng thiếu nữ đẹp biết mình được theo đuổi khám phá. Trời đang nắng đẹp, chợt mây sà xuống rồi mưa lất phất nhưng thoắt ẩn, thoắt hiện nắng lại bừng lên như xóa tan mọi dấu tích của vẻ lạnh lẽo. Đang tĩnh lặng với những tia nắng nhảy nhót trên tóc bỗng gió quất rát mặt, đem sương về bảng lảng núi rừng. Thời tiết cứ bất chợt khiến cho Bokor như luôn được thay áo mới đầy hấp dẫn, hài hòa giữa nền xanh trời đất.

 

DSC04082

 

Chỉ ở đây một ngày chúng tôi đã nếm trải khí hậu của cả 4 mùa và mọi cung bậc của cảm xúc như chực trào dâng. Điểm xuyết trong sương mờ, rừng xanh bao phủ là những công trình cổ, dù đổ nát vẫn phảng phất vẻ quý phái của một thời hoàng kim. Đến Bokor, cả đoàn chúng tôi không ngại cái lạnh thấu xương dậy sớm đi trong sương giá để chờ đón bình minh, ngắm mặt trời nhô từ biển, rót nắng vàng ươm xuống trần gian xua tan giá lạnh.

 

img 0891

 

Chúng tôi cứ từng bước từng bước khám phá nàng Bokor điệu đàng đón ngày mới trong tiết trời được thay đổi liên tục. Nào nhà nguyện cổ kính, biệt điện hoang tàn, tháp nước nghạo nghễ… Nào bãi đá cổ với bao hình thù kỳ dị, hàng ngàn cây hoa Nắp Ấm sinh sôi nẩy nở trên đồi Linga. Nào chùa 5 Thuyền huyền thoại… Nghe sóng biển từ hàng triệu năm trước vỗ về dưới chân vào thuở hồng hoang như bài vè Tà Lơn diễn tả.

 

DSC04197

 

Chúng tôi đi bộ xuống thác Popokvil vẫy vùng, nhờ nước massage, đã trút hết muộn phiền…Chiều tà, chúng tôi không quên la cà tận hưởng nét kiêu sa hoài cổ của Bokor. Trong nắng chiều tím nhẹ, các phế tích bỗng sáng bừng màu rêu đỏ lạ kỳ, những bức tường cổ tích được bao phủ một lớp rêu đỏ ẩn chứa bao huyền thoại thực hư. Đêm xuống nghe gió hú, lạc lõng mấy tiếng thú gọi bầy mới thấy vô cùng kỳ bí.

 

 {gallery}Content/tan-huong/xach-vali-di/2015_7_w1/Gallery::::2{/gallery}

 

Sau hai ngày nghỉ dưỡng và khám phá Bokor cả đoàn dường như chưa ai muốn dời xa, Bokor như một nàng thiếu nữ trầm mặc, bí ẩn mà quyến rũ đến lạ kỳ. Ai xa “nàng” chắc sẽ còn quay lại tìm “nàng” để khám phá biết bao điều kỳ thú do thiên nhiên và lịch sử mang lại…

 

Một số thông tin về Bokor
  • Công viên quốc gia Bokor rộng 1.580 km2, có độ cao 1.080m, cách biển 12 km thuộc tỉnh Campot, vương quốc Campuchia. Là 1 trong 4 tỉnh ven biển, giáp với Kiên Giang, Việt Nam.
  • Những nhà thám hiểm Pháp cùng vua Sisowath Monivong đã biến Bokor từ vùng đất hoang vu thành đặc khu nghỉ mát của Hoàng gia và toàn quyền Pháp vào năm 1917. Có các biệt thự sang trọng, khách sạn, nhà hàng, cửa hiệu, casino, trường học, bưu điện, nhà nguyện, chùa…thịnh vượng trên núi. Do chiến tranh, thời gian và nạn diệt chủng Ponpot; Bokor hoang tàn, bị lãng quên. Đến đầu thế kỷ XXI, Bokor còn được gọi là “thành phố ma”, là bối cảnh của 2 bộ phim “City of Gosts” (2002) và “R – Point” (2004). Năm 2012, sau gần 10 năm nỗ lực, Bokor “Tái xuất giang hồ” với ngành du lịch, lộng lẫy kiêu sa đến kinh ngạc.
  • Cao nguyên Bokor hiện là phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp do tập đoàn Sokimex của Oknha Sokung, người Khmer gốc Việt làm chủ đầu tư. Ngoài lợi thế khí hậu mát lạnh ven biển, Bokor còn là cao nguyên không có người ở, hết sức thuận lợi cho việc quy hoạch và phát triển du lịch. Toàn bộ ngành du lịch Campuchia đều là các công ty tư nhân, nhà nước chỉ làm nhiệm vụ quản lý chứ không ôm đồm với nhiều loại hình doanh nghiệp như Việt Nam. Môi trường kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng, quản lý hiệu quả mà Bokor là minh chứng thuyết phục.
  • Hè này, khách du lịch đổ về Bokor như trẩy hội. Từ Phnom Penh xuống, chỉ 165km. Từ Sihanuok qua, gần 120 km. Còn từ Hà Tiên lên, chỉ hơn 100 km. Biển Campuchia chỉ bằng 1/8 Việt Nam (443 km) nhưng đều là biển đẹp. Hải sản tươi rẻ, chưa lạm dụng chất bảo quản. Tỉnh Kep (đọc trệch từ Cap, nằm giữa Hà Tiên và Bokor) có ghẹ ở đây rất ngon. Khách lên Bokor thường ăn trưa hải sản ở Kampot rồi ghé chợ tìm mua sầu riêng.
  • Bokor cũng là nơi lý tưởng để tổ chức nhiều loại hình khác như hội nghị, huấn luyện, trại trường (kiểu Trại Trường Bạch Mã trước 1945)...Đây là mỏ vàng du lịch của người Khmer, là bửu bối góp phần giúp ngành công nghiệp không khói Campuchia tăng tốc trong năm 2013.
  • Công ty TNHH dã ngoại Lửa Việt đã và đang mở tour khám Bokor trong hành trình Sihanouk – Bokor – Phnômenh với giá 3.990.000đ do chính giám đốc công ty Lửa Việt trực tiêp hướng dẫn Tour.

   

 

Top
Top