Chuyện gì đang xảy ra ở đội tuyển Ý: Chưa phải là thảm họa, nhưng...

Thiên Thanh
(từ Berlin, Đức)
22/06/2024 00:17 GMT+7

Đứng im lặng bên đường piste, hai tay đút túi, gương mặt vô hồn và bất lực, Luciano Spalletti chính là hình ảnh tượng trưng của đội đương kim vô địch Ý trong trận đấu với Tây Ban Nha.

MỘT CUỘC TRA TẤN KINH HOÀNG

Đó không hẳn là một cuộc đối đầu bình thường nữa, không phải là một trận đấu, mà là một cuộc tra tấn thực sự kinh hoàng mà chỉ có sự xuất sắc như thường thấy của Donnarumma và xà ngang giúp cho Ý không nhận một thất bại nặng nề hơn. Trong "bài thi" lớn đầu tiên của họ trên con đường bảo vệ chức vô địch, Ý đã thất bại một cách nặng nề không phải ở tỷ số, mà ở hình ảnh, ở lối chơi, ở chiến thuật và con người. Tỷ số 1-0 là một con số lừa dối, không hề nói lên rằng, trên thực tế, đội tuyển Ý thua kém Tây Ban Nha ở mọi phương diện. Tây Ban Nha đã chiếm lĩnh trận đấu trong 80 phút và điều tiếc nuối duy nhất của họ là chỉ thắng Ý bằng bàn duy nhất, từ một pha phản lưới nhà của Calafiori, một trong những cầu thủ Ý chơi hay hiếm hoi.

Chuyện gì đang xảy ra ở đội tuyển Ý: Chưa phải là thảm họa, nhưng...- Ảnh 1.

Riccardo Calafiori đổ gục xuống sân thất vọng sau khi đá phản lưới nhà khiến đội tuyển Ý thua Tây Ban Nha 0-1

REUTERS

Trước trận đấu, nhật báo thể thao số 1 nước Ý Gazzetta dello Sport đã dành gần 10 trang báo khổ lớn để nói về trận đấu. Những ý tưởng được đưa ra rất thuyết phục. Chiesa phải chơi nhanh lên, mạnh hơn, tấn công vào vị trí giữa trung vệ lệch trái và hậu vệ trái của Tây Ban Nha. Scamacca, hãy ghi bàn đi, đây là đêm của cậu, còn chờ đến bao giờ nữa. Demetrio Albertini, cựu tiền vệ đội tuyển Ý, người từng chơi ở Tây Ban Nha, thậm chí còn kêu gọi Ý hãy tấn công và "hãy cho họ biết chúng ta là ai". Đêm ở Gelsenkirchen, tất cả đã được phơi bày. Chiesa, cầu thủ tốc độ nhất và có khả năng gây đột biến nhất, không gây đủ áp lực để "găm" Cucurella vào bên cánh đó. Scamacca chẳng có cơ hội nào.

CHẤT LƯỢNG ĐỘI HÌNH THẤP

Một sự thể hiện về lối chơi của Ý hoàn toàn là ảo tưởng khi thời gian kiểm soát bóng, ý tưởng chơi, các cơ hội đều nằm trong tay người Tây Ban Nha. Pha dứt điểm chính xác duy nhất trong cả trận của người Ý chỉ đến ở phút 85. Có lẽ sự ám ảnh về thất bại này còn ở lâu trong tâm trí các CĐV Ý nhiều năm nữa. Sự chênh lệch là quá rõ ràng và người ta bàng hoàng nhận ra một sự thật mà chính họ cũng đã phải thừa nhận trước khi giải đấu diễn ra: chất lượng đội hình của Ý giải này thật sự thấp. Và với những người ấy, việc áp dụng triết lý chơi bóng theo kiểu Spalletti vẫn tôn thờ, là kiểm soát bóng nhiều, chuyền ban ngắn và tấn công, như chính Napoli của ông đã làm được ở mùa đoạt Scudetto 2022 - 2023, không thể áp dụng được. Sự bất lực cũng không chỉ được thể hiện ở bên ngoài đường piste, với Spalletti, mà còn cả một nhân vật chính khác, Di Lorenzo. Luôn luôn bị Williams làm khổ với những pha bóng chóng mặt, Di Lorenzo cũng chẳng có ai hỗ trợ trong phòng ngự, ngoại trừ Chiesa, mà chính Chiesa cũng bất lực.

Giờ đây, những chỉ trích của báo chí Ý vào thất bại đã đi xa hơn việc nêu ra những vấn đề của Spalletti. Sau trận đấu, Gazzetta dello Sport đã xới lại một vấn đề mà sau mọi thất bại đau đớn của đội tuyển Ý những năm gần đây, họ luôn nói tới. "Nếu Tây Ban Nha có thể tập hợp được một lực lượng trẻ hay như vậy thì chắc chắn đó không phải là ngẫu nhiên", cây bút Andre di Caro viết. "Nhưng chúng ta không làm được điều đó. Chứng kiến các cầu thủ Ý tuổi 20 đá chính ở các CLB lớn là một điều hoang đường. Chúng ta không đủ kiên nhẫn để nuôi dưỡng họ, chấp nhận họ có thể có sai lầm". Ông kết luận rằng, ở EURO này, không phải cứ có trong tay đầy ắp các ngôi sao là có thể đá hay, như Pháp và Anh đã không làm được trong các trận đấu của họ, nhưng ít ra họ còn có ngôi sao, có cầu thủ chất lượng, còn Ý thì không. Một sự thừa nhận rõ ràng và chân thành về đẳng cấp của các cầu thủ Ý hiện tại đang ở mức nào.

Đêm tồi tệ của đội Thiên thanh ở Gelsenkirchen đem đến một sự chắc chắn nữa: Ý không thể kết thúc bảng ở vị trí thứ nhất. Họ sẽ cần phải bảo vệ vị trí nhì bảng bằng ít nhất một trận hòa để có mặt ở vòng sau, và nhiều khả năng sẽ gặp đội nhì bảng B, lúc này do Thụy Sĩ đang nắm giữ. Một trận thua Croatia sẽ là thảm họa nếu như ở trận đấu cùng giờ, Albania đánh bại Tây Ban Nha. Khả năng ấy hoàn toàn có thể xảy ra, khi Ý tụt xuống cuối bảng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.