• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Tận hưởng

Dạo bước ở Milan

07/06/2016 07:30 GMT+7

Cảm giác đầu tiên của tôi khi dừng chân trên nước Ý đó là sự choáng ngợp. Phải, tôi thấy mình thật nhỏ bé giữa quảng trường Duomo đồ sộ, giữa những công trình kiến trúc La Mã nguy nga và trung tâm mua sắm Fashion Quadrangle sầm uất.

Bài: Ngô Ly Kha - Ảnh: Ngô Ly Kha

 

Trong hơn 3000 km đường bộ tôi đã đi vòng quanh châu Âu, con đường từ thành phố Lucern, Thụy Sĩ đến Milan của nước Ý có lẽ là cung đường đẹp nhất. Ngoài những đoạn đường hầm vượt núi, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi luôn là những bức tranh thủy mặc nên thơ với non nước trời mây dịu dàng, quyến rũ. Thế nên tôi có đôi chút hụt hẫng khi Milan đón tôi bằng những tòa nhà cao mọc san sát và một rừng khách du lịch, nhưng những gì tôi trải nghiệm sau đó ở nơi được mệnh danh là “kinh đô thời trang” của thế giới đã chứng minh điều ngược lại.

 

Bữa trưa vội và những góc nhỏ Milan

Từ nơi đậu xe, tôi đi bộ khoảng 15 phút thì đến quảng trường Duomo, trái tim của Milan. Tôi lẩn trốn đám đông, đi ngược vào những con đường nhỏ tìm một bữa trưa yên ả, vắng người. Dọc đường liên tục gặp các chàng trai Ý phát tờ rơi và giới thiệu về những nhà hàng địa phương. Hầu hết chúng đều na ná nhau với những món pizza, spaghetti, sandwich thịt nguội...

Tôi lần theo địa chỉ trên tờ rơi từ một anh chàng đẹp trai nhất thì đến một nhà hàng có mái hiên rộng, décor hiện đại, bắt mắt nhưng không còn một chỗ ngồi. Tờ rơi thứ hai cũng dẫn đến một địa điểm tương tự. Ở Ý bạn có hai kiểu ăn trưa, hoặc ăn qua loa vội vàng trong những tiệm bánh nhỏ hay kiểu “take away” hoặc có một chỗ ngồi trang trọng trong một nhà hàng với phí phục vụ khá đắt đỏ. Tôi chọn kiểu thứ ba, tìm đến một nhà hàng không phải của người Ý. Sau gần hai tuần rong ruổi ở trời Tây thì có một bữa ăn kiểu Nhật quả là vi diệu. Tôi ăn ngon lành cơm nóng, canh rong biển, sashimi cá hồi và tráng miệng bằng một ly espresso. Sau bữa trưa thần thánh, Milan dường như dịu dàng hơn trước mắt tôi và cái nắng mùa hè châu Âu cũng không còn bỏng rát. Tôi bắt đầu khám phá từ những con hẻm nhỏ cho đến những đại lộ thênh thang. Kiến trúc nơi đây có sự pha trộn kỳ lạ những quá khứ và hiện đại, giữa những mái vòm, những cột trụ tròn cùng các bức phù điêu chạm trổ công phu với những khối hộp vuông vắn, hiện đại, bọc kính. Những ngân hàng, tiệm café đã thay vào nơi trước đây đã từng là nhà cộng sự và dưới chân những vị thần trên đỉnh Olympia, người ta bán mắt kính hàng hiệu để nhìn về tương lai.

Một sự pha trộn trật tự và nhuốm màu lãng mạn! Đây cũng là nơi nghệ thuật đường phố được lên ngôi với rất nhiều loại hình từ vẽ chân dung, biểu diễn âm nhạc đến tạo hình hoa quả, làm đồ thủ công mỹ nghệ… Tôi gặp lại những vị thần đèn Ba Tư với thuật đứng trên không trung nổi tiếng nhưng lại bị hút hồn bởi một anh chàng biểu diễn quả cầu pha lê. Đường phố nối tiếp những trò vui, chỉ cần mua thêm một que kem là tôi đã có trọn vẹn buổi chiều!  

 

Nơi thời trang hòa quyện cùng kiến trúc

Nhưng tôi vội trở lại quảng trường để chiêm ngưỡng “tác phẩm thi ca bằng cẩm thạch” - nhà thờ Duomo (hay còn gọi là Nhà thờ chính tòa Milano). Đây là nhà thờ lớn thứ tư ở châu Âu, được thiết kế theo kiến trúc Gothic. Công trình được xây bằng đá cẩm thạch và đá khối nhưng lại tạo cảm giác thanh thoát và mềm mại nhờ hàng triệu chi tiết trang trí. Được biết, đại thánh đường Duomo được bắt đầu xây dựng từ năm 1386 nhưng phải tới năm 1965, chiếc cổng cuối cùng dẫn vào thánh đường mới được dựng lên. Trong hơn 7 thế kỉ hoàn thiện kiệt tác kiến trúc này, những người thợ Ý tài hoa đã khắc họa lên đây không biết bao nhiêu tác phẩm hội họa, điêu khắc hoàn hảo đến từng chi tiết.

Khi tôi đến, công trình đang được trùng tu ở tòa tháp bên phải so với hướng mặt tiền. Tôi không kịp tham quan bên trong thánh đường nên chỉ quan sát và cảm nhận vẻ đẹp bên ngoài từ nhiều góc độ. Điều tôi tâm đắc và thán phục chính là đức tin của người dân La Mã. Đức Tin bền bỉ và vững mạnh xuyên suốt hàng 7 thế kỷ đã khiến cho những thế hệ nối tiếp nhau, chung tay kiến tạo nên một kiệt tác toàn mỹ, hài hòa.

Thành phố có 1,3 triệu dân này cũng luôn dẫn đầu về số lượng các nhà thiết kế lẫn những mẫu phục tạo xu hướng cho phái nữ. Các tín đồ thời trang trên khắp thế giới tìm đến Milan như một thiên đường mua sắm với vô số chợ, cửa tiệm, trung tâm thương mại, hội chợ triển lãm và các phòng trưng bày uy tín. Trong đó, nổi tiếng nhất là trung tâm thương mại Fashion Quadrangle.

Fashion Quadrangle là một dãy nhà liên hoàn với lối đi phủ kính, được thiết kế theo phong cách cổ điển. Trung tâm thương mại nằm giữa các quảng trường Duomo, Cavour và Sanbabila.

Có lẽ bạn phải mất cả ngày mới đi hết được hững cửa tiệm ở nơi này. Một lần nữa tôi bị hoáng ngợp bởi sự hòa quyện tinh tế giữa kiến trúc và thời trang, giữa những họa tiết cầu kỳ trên các vòm cửa và những bảng hiệu đơn giản chân phương. Bên trong những ô cửa kính là thế giới hào nhoáng, phồn hoa của những bộ cánh lộng lẫy và vô số phụ kiện thời trang từ túi xách, giày dép đến mắt kính, mũ nón, nước hoa… Tôi đi vào từ lối quảng trường Duomo, vừa mới đi được vài trăm mét đã bắt gặp ngay những thương hiệu danh giá nhất thế giới như Versace, Prada, Gucci, Ferragamo, Cavalli... Tất cả đều sang trọng, long lanh nhưng ngoài tầm với. Cuối cùng tôi chọn một quán café cạnh lối vào để ngắm nhìn đám bồ câu chao liệng trên quảng trường cùng dòng người tản bộ dưới nắng chiều.

Vài cô gái Ý xinh đẹp tiếp thị vé tham quan Triển lãm kiến trúc thế giới Expo do Milan đăng cai. Một đôi bạn trẻ Trung Hoa chọn Fashion Quadrangle làm nơi lưu giữ những khoảng khắc ngọt ngào cho bộ hình cưới. Tôi tìm thấy mộtchú mèo nhỏ dưới chân đài phun nước và lên tiếng: “Ciao Bella!” (Chào người đẹp!)

 

 

Top
Top