Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tắm 'mưa thanh xuân' trong ngày chia tay

Ngọc Long
Ngọc Long
23/05/2024 12:46 GMT+7

Sôi động với chơi té nước, nhảy hồ bơi rồi cuối cùng vỡ òa cảm xúc trong vòng tay của bạn bè, học sinh cuối cấp Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) đã có những phút giây hết mình bên cạnh khoảnh khắc tri ân cảm động.

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) ngày 22.5 tổ chức chương trình tri ân và trưởng thành cho khoảng 600 học sinh khối 12. Sự kiện diễn ra từ sáng đến tối, với nhiều hoạt động lần đầu được tổ chức nhằm đánh dấu ngày ra trường của một thế hệ đặc biệt.

Mở đầu chương trình là chuỗi tiết mục văn nghệ do từng lớp thực hiện, được các bạn học sinh ưu ái đặt tên là

Mở đầu chương trình là chuỗi tiết mục văn nghệ do từng lớp thực hiện, được các bạn học sinh ưu ái đặt tên là "Sân khấu cuối cùng". Bởi, ngôi trường 110 năm tuổi luôn "dày đặc" các hoạt động văn nghệ từ đầu đến cuối năm. Đó cũng là lý do Nguyễn Hoàng Bảo Anh, lớp 12A12, cùng các bạn quyết định tái hiện lại phần văn nghệ đã diễn ở hội trại chào đón học sinh khối 10. "Chúng em muốn nhấn mạnh 'một ngày là anh em, suốt đời anh em' như trong lời bài hát. Vì cũng nhờ thời gian tập nhảy, lớp em mới 'kết nối' với nhau hơn sau nửa học kỳ học online đến hiện tại", Bảo Anh bộc bạch.

KHÁNH MAI

Ngay khi kết thúc phần văn nghệ, học sinh cuối cấp vội vã bơm đầy nào là súng nước, bóng nước đến xô chậu để chuẩn bị cho

Ngay khi kết thúc phần văn nghệ, học sinh cuối cấp vội vã bơm đầy nào là súng nước, bóng nước đến xô chậu để chuẩn bị cho "Lễ hội bóng nước" - một hoạt động được lấy cảm hứng từ Tết Songkran của Thái Lan. Đây là hoạt động nhằm "giải nhiệt" cho các sĩ tử trước khi bước vào những kỳ thi quan trọng sắp tới như thi đánh giá năng lực, thi tốt nghiệp THPT.

NGỌC LONG

Nhảy xuống hồ bơi vào ngày đi học cuối cùng của năm lớp 12 là

Nhảy xuống hồ bơi vào ngày đi học cuối cùng của năm lớp 12 là "truyền thống" không tên được học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh truyền tai nhau qua nhiều thế hệ, được cho là hoạt động giúp các bạn "gột rửa" tất cả muộn phiền còn đọng lại trong lòng, từ đó bắt đầu một hành trình rực rỡ mới trong tương lai

NGỌC LONG

Ngày ra trường trùng với sinh nhật một bạn cùng lớp nên cả tập thể lớp 12A11 quyết định mua bánh kem để cùng ăn mừng

Ngày ra trường trùng với sinh nhật một bạn cùng lớp nên cả tập thể lớp 12A11 quyết định mua bánh kem để cùng ăn mừng

KHÁNH MAI

Sau thời gian nghỉ trưa, lễ tri ân và trưởng thành chính thức diễn ra vào chiều tối với sự tham gia của phụ huynh, giáo viên. Để mọi người ghi lại dấu ấn, ban tổ chức đặt buồng chụp ảnh ngoài cổng với mô hình các dãy núi xen kẽ thay cho lời chúc vững vàng bước đi, cùng bộ lễ phục tốt nghiệp

Sau thời gian nghỉ trưa, lễ tri ân và trưởng thành chính thức diễn ra vào chiều tối với sự tham gia của phụ huynh, giáo viên. Để mọi người ghi lại dấu ấn, ban tổ chức đặt buồng chụp ảnh ngoài cổng với mô hình các dãy núi xen kẽ thay cho lời chúc vững vàng bước đi, cùng bộ lễ phục tốt nghiệp "cộp mác" Minh Khai. "Là thế hệ nhập học trong bối cảnh Covid-19 hoành hành, chúng em đặt tên chương trình là Yên với mong cầu sau này tất cả các bạn sẽ luôn bình an, suôn sẻ", Trần Lê Quang Minh, lớp 12A4, Trưởng ban tổ chức, chia sẻ.

ĐOAN TRINH

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tắm 'mưa thanh xuân' trong ngày chia tay- Ảnh 6.

"Trong phim em thích có cảnh nữ chính cõng Seon Jae chạy, nên em cũng muốn cõng Seon Jae chạy đến lễ tốt nghiệp cùng em!", Hoàng Yến, lớp 12A2, hào hứng kể về "người bạn" đồng hành đặc biệt của nữ sinh trong ngày chia tay

NGỌC LONG

Tập thể lớp 12P2

Tập thể lớp 12P2 "check-in" cùng quyển kỷ yếu đặc biệt do các thành viên trong lớp thực hiện

NGỌC LONG

Trịnh Thị Bảo Ngọc, lớp 12A11, thay mặt tất cả học sinh khối 12 gửi lời tri ân đến các bậc cha mẹ, thầy cô và công nhân viên nhà trường.

Trịnh Thị Bảo Ngọc, lớp 12A11, thay mặt tất cả học sinh khối 12 gửi lời tri ân đến các bậc cha mẹ, thầy cô và công nhân viên nhà trường. "Một mùa hạ mãi ở lại Minh Khai/Một mùa hạ không bao giờ trở lại/Một mùa hạ nắng đổ tràn trên giấy/Đổ đong đầy ba chữ 'ngàn ngày mơ'", nữ sinh nhắn nhủ những câu thơ cuối đến các bạn đồng trang lứa.

NGỌC LONG

Trong lễ tri ân và trưởng thành năm nay, thay vì tặng hoa như truyền thống, các bạn học sinh quyết định gửi tặng thầy cô chủ nhiệm những khung ảnh chụp lại khoảnh khắc thầy cô có mặt cùng tập thể lớp. Những khoảnh khắc đó, vì thế, sẽ đồng hành lâu dài cùng người giáo viên hơn thay cho những bó hoa sớm nở chóng tàn.

Trong lễ tri ân và trưởng thành năm nay, thay vì tặng hoa như truyền thống, các bạn học sinh quyết định gửi tặng thầy cô chủ nhiệm những khung ảnh chụp lại khoảnh khắc thầy cô có mặt cùng tập thể lớp. Những khoảnh khắc đó, vì thế, sẽ đồng hành lâu dài cùng người giáo viên hơn thay cho những bó hoa sớm nở chóng tàn.

NGỌC LONG

Bên cạnh thầy cô, học sinh cũng có cơ hội cài ghim hình bươm bướm lên ngực cha mẹ thay lời tri ân công sinh thành, dưỡng dục.

Bên cạnh thầy cô, học sinh cũng có cơ hội cài ghim hình bươm bướm lên ngực cha mẹ thay lời tri ân công sinh thành, dưỡng dục. "Cảm ơn mẹ đã đồng hành bên con suốt 18 năm qua, cùng con vượt mọi gian khó trên đoạn đường này", Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, lớp 12A10, chia sẻ.

TRÍ BẢO

Một hoạt động ý nghĩa khác trong chương trình là trao ruy băng.

Một hoạt động ý nghĩa khác trong chương trình là trao ruy băng. "Xanh dương tượng trưng cho tình bạn, xanh lá thay lời xin lỗi và làm hòa, tím để tri ân thầy cô và những người đã dẫn dắt mình, cuối cùng là hồng dành cho 'người đặc biệt'. Với những màu sắc ý nghĩa như thế, chúng em mong sẽ tạo nên cảm xúc thật đặc biệt cho các bạn", Quang Minh cho hay.

NGỌC LONG

Bịn rịn choàng tay và trao nhau những lời chưa nói

Bịn rịn choàng tay và trao nhau những lời chưa nói

NGỌC LONG

Ngày cuối học tại trường, nhiều cặp đôi tuổi học trò cũng mạnh dạn bày tỏ tình cảm, tạo ra nhiều khoảnh khắc

Ngày cuối học tại trường, nhiều cặp đôi tuổi học trò cũng mạnh dạn bày tỏ tình cảm, tạo ra nhiều khoảnh khắc "đốn tim" bạn bè. Nữ sinh trog ảnh thẹn thùng chia sẻ: "Em kết bạn với Tín trước, nhưng bạn lại là người gửi tin nhắn đầu tiên. Nhờ chuyến xe đi Đà Lạt ghép chung 2 lớp, chúng em đã thân thiết hơn. Mãi cho đến tháng trước, chúng em mới chính thức trở thành một nửa của nhau".

GIA BẢO

Khi buổi lễ gần đến cuối giờ, không khí sôi động lắng dần, chừa chỗ cho những giây phút vỡ òa nước mắt

Khi buổi lễ gần đến cuối giờ, không khí sôi động lắng dần, chừa chỗ cho những giây phút vỡ òa nước mắt

NGỌC LONG

Học sinh hưởng ứng ca khúc về tuổi học trò dưới mái trường Minh Khai do các bạn cùng khối tự sáng tác. Đây cũng chính là một truyền thống được các bạn duy trì nhiều năm qua để ghi lại dấu ấn thế hệ.

Học sinh hưởng ứng ca khúc về tuổi học trò dưới mái trường Minh Khai do các bạn cùng khối tự sáng tác. Đây cũng chính là một truyền thống được các bạn duy trì nhiều năm qua để ghi lại dấu ấn thế hệ. "Bài hát năm nay của chúng em tên Nắng Về với âm hưởng R&B. Bài hát có phần lời đầu tiên nói về nắng mùa hạ với nhiều tiếc nuối, phần thứ hai là nắng tình yêu tuổi học trò ngô nghê, và ở điệp khúc là nắng của ước mơ, sự trưởng thành", Đặng Lê Hồng Quyên, lớp 12A1, chia sẻ về ca khúc của em và các bạn.

NGỌC LONG

Trước khi bước vào hoạt động cuối cùng, ban tổ chức đã bí mật chuẩn bị một phim ngắn tổng hợp lại khoảnh khắc các lớp trong những năm học cùng nhau.

Trước khi bước vào hoạt động cuối cùng, ban tổ chức đã bí mật chuẩn bị một phim ngắn tổng hợp lại khoảnh khắc các lớp trong những năm học cùng nhau. "Rạp chiếu phim ngoài trời" này khiến không ít học sinh bùi ngùi, xúc động khi theo dõi và nhớ lại những ngày tháng từng bên nhau.

NGỌC LONG

Khép lại buổi lễ tri ân và trưởng thành là nghi thức truyền nến, mang ý nghĩa truyền đi nhiệt huyết, tình cảm và niềm tin đến tương lai phía trước. Cô Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng nhà trường, thắp ngọn nến đầu tiên cho các học sinh đại diện lớp.

Khép lại buổi lễ tri ân và trưởng thành là nghi thức truyền nến, mang ý nghĩa truyền đi nhiệt huyết, tình cảm và niềm tin đến tương lai phía trước. Cô Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng nhà trường, thắp ngọn nến đầu tiên cho các học sinh đại diện lớp. "Với tôi, các em là một thế hệ đặc biệt. Các em không được dự lễ khai giảng, không có chương trình đón học sinh lớp 10. Các em học cùng thầy cô, bạn bè gần một học kỳ qua internet vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó, các em vẫn chủ động nỗ lực hết mình, miệt mài học tập, rèn luyện để vươn lên và trưởng thành", cô Chương chia sẻ.

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tắm 'mưa thanh xuân' trong ngày chia tay- Ảnh 18.

"Trước khi bắt đầu truyền nến, chúng em được xem qua đoạn phim ngắn về khoảnh khắc 3 năm qua của các lớp. Đến khi thắp nến, mọi cảm xúc như vỡ oà. Có lớp hát bài ca mừng tuổi 18, có bạn bật khóc khi sắp phải rời xa nơi này, và cũng có thật nhiều câu chuyện chưa từng nói ra lại được bày tỏ dưới ngọn nến. Mong rằng sau này dù các bạn ở phương trời nào, thế hệ 2021-2024 cũng mãi bùng cháy rực rỡ như ngọn nến tối nay", Phạm Minh Phương, lớp 12A10, trải lòng.

NGỌC LONG

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những ngôi trường có lịch sử lâu đời và danh tiếng tại TP.HCM, từng trải qua 3 thời kỳ Áo Tím - Gia Long - Minh Khai. Hiện trường có điểm chuẩn cao hàng đầu trong mỗi mùa tuyển sinh lớp 10 cùng tỷ lệ 100% học sinh lớp 12 trúng tuyển vào các trường ĐH trong nước và thế giới. Cuối năm 2023, nhân dịp 110 năm thành lập, trường đã nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Thầy Nguyễn Văn Ba, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết trong năm học 2023-2024, học sinh của trường vinh dự nhận được nhiều giải thưởng từ cấp thành phố đến quốc gia. Trong đó, lần đầu tiên trường có giải nhất quốc gia thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, giải nhất thành phố thi Khoa học kỹ thuật, giải nhất thành phố thi Hùng biện tiếng Anh. Bên cạnh đó là 23 giải học sinh giỏi cấp thành phố, 22 giải thi Olympic tháng 4 và nhiều giải thưởng học thuật, thể thao khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.