Học sinh ‘sưởi ấm’ chiều mưa trong buổi chia tay

28/05/2022 14:36 GMT+7

Mưa lớn suýt làm ngã cả... phông sân khấu, nhưng học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) vẫn có những cách ‘sưởi ấm’ không khí đặc biệt để trọn vẹn cảm xúc ngày chia tay.

Chiều 28.5, hơn 600 học sinh khối 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) cùng nhau tri ân thầy cô, cha mẹ trong ngày chia tay. Ông Phạm Ngọc Khôi (49 tuổi), phụ huynh của Phạm Ngọc Minh Thư (12A12), chia sẻ: “Tôi rất vui và vinh hạnh vì con đã đạt giải thưởng xuất sắc của lớp. Đây cũng là bước đệm, là hành trang quan trọng trên con đường tương lai của con”. Còn mẹ của Thư, chị Lê Nguyễn Thế Minh (45 tuổi) mong mỏi: “Mong sao con sẽ trở thành công dân tốt, giúp đỡ cho xã hội. Mong học sinh Minh Khai sẽ luôn có những tháng ngày trọn vẹn”.

Lâm Vĩnh Hồng

Hai bức thư tay được Hà Quỳnh Ánh Ngân (lớp 12A13) viết gửi cha mẹ trong lễ tri ân, được cả hai đọc đi đọc lại nhiều lần. “Mỗi bậc cha mẹ đều mong mỏi cho con có ngày hôm nay. Những lời tri ân của em không chỉ động viên chúng tôi, mà còn khẳng định em đã ngày càng trưởng thành”, phụ huynh Ánh Ngân bày tỏ.

Ngọc Long

Chọn theo học ngành diễn viên Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Mai Anh Quân (12A12) cho biết mẹ một phần muốn em đi theo con đường mình mơ ước, một phần mong em chọn thêm vùng an toàn. “Nhưng đây là tương lai của con nên tôi tôn trọng quyết định của con. Trách nhiệm của tôi chỉ là lo cho con, giúp con học đến nơi đến chốn. Ngày hôm nay là dịp quan trọng nhất cuộc đời con, con đã trưởng thành, có thể tự bước đi trên đôi chân của mình nên tôi rất vui”, bà Nguyễn Tuyết Mai (57 tuổi) giãi bày

Ngọc Long

Mỗi học sinh đều làm những bông hồng đỏ thắm cài lên áo thầy cô thay lời cảm ơn

Đăng Khoa

(Khi buổi lễ chỉ vừa bắt đầu hơn một tiếng, cơn mưa nặng hạt đã vội vã đổ xuống. Nhưng học sinh vẫn chọn tiếp tục chương trình để trọn lòng tri ân cha mẹ, thầy cô

Lâm Vĩnh Hồng

Các bạn học sinh lớp 12A11 ùa lên sân khấu chụp kỷ niệm cùng cô chủ nhiệm Nguyễn Thái Xuân. Có kinh nghiệm 35 năm đứng lớp, đây cũng là năm cuối cô Xuân công tác tại trường. “Tôi tin chắc buổi tri ân cuối cùng trong ngày mưa thế này là một ngày không thể quên được trong cuộc đời nhà giáo”, cô Xuân xúc động nói.

Hùng Nguyễn

Khi gió thổi càng mạnh, học sinh cùng cởi bỏ áo mũ tốt nghiệp để hỗ trợ tháo dỡ sân khấu, chuyển sang hoạt động trên lớp chờ mưa tan

Ngọc Long

Nụ cười vui vẻ của những thành viên lớp 12P1 khi được bầu bạn bên nhau vào giây phút cuối cấp không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu

Ngọc Long

Trên lớp, các bạn học sinh đeo vào cổ tay nhau những dây ruy băng màu sắc với những ý nghĩa riêng. "Tím tượng trưng cho lòng biết ơn, xanh dương dành tặng người chiến hữu thân thiết còn hồng là cho người bạn ‘đặc biệt’. Còn màu xanh lá là để làm hòa với những người chúng em đã từng làm tổn thương”, Nguyễn Ngọc Hà (12A11) giải thích.

Lâm Vĩnh Hồng

Một hoạt động ý nghĩa khác trong chương trình là thắp và truyền nến, biểu tượng của nhiệt huyết và ước mơ tuổi học trò. Trong giây phút ấy, các bạn học sinh sẽ hồi tưởng lại quãng thời gian bên nhau và cùng hy vọng về tương lai tươi sáng phía trước.

Ngọc Long

Tập thể lớp 12A2 thắp nến và hát với nhau đến tận lúc nến tàn

Lâm Vĩnh Hồng

Không chỉ có khối 12, các em khóa dưới cũng đến gặp anh chị để tặng nhau những cái ôm tạm biệt, như Hồng Gia Hân (phải, lớp 11A11) và Hân Quang Vinh (12A12). “Thôi em không muốn chụp ảnh với anh này đâu”, Hân cười.

Ngọc Long

Những giọt nước mắt, cái ôm thật chặt dành cho nhau là điều không thể thiếu trong giây phút chia tay

Ngọc Long

Không ồn ã như cơn mưa lớn ngoài hành lang, nhưng những khoảnh khắc sụt sùi nước mắt vẫn liên tục vang dội trong lòng học sinh cuối cấp

Ngọc Long

Sau thời gian hoạt động tập thể trên lớp, học sinh lớp 12 lần lượt tụ họp tại sảnh vắng để tổ chức đêm nhạc hát với nhau. Không sân khấu lớn, không ánh đèn chuyên nghiệp, nhưng buổi diễn vẫn tỏa sáng rực rỡ bởi tình cảm của những người bạn cùng khối dành cho nhau.

Lâm Vĩnh Hồng

Một điểm nhấn trong đêm nhạc là màn trình diễn ca khúc tự sáng tác mang tên “Thêm Một Lần”. Bài hát kể về một học sinh cuối cấp đang bồi hồi nhớ lại kỷ niệm. “Thời khắc đó, chúng em ước được ‘thêm một lần’ quay về những ngày đầu cấp 3, hoặc chỉ muốn ôm chặt những người bạn thân ‘thêm một lần’ nữa để mai này không còn phải nuối tiếc”, ban nhạc gồm các thành viên Ông Khánh Vy (12A4), Nguyễn Hữu Trí (12A11), Hồ Minh Nhật Huy (12A9), Vũ Xuân Duy (12A9) và Lương Vĩnh Thiệu (12A7) chia sẻ.

Ngọc Long

Khép lại lễ tri ân và trưởng thành với không đầy đủ hoạt động như dự kiến vì mưa lớn nhưng nhờ sự ứng biến, sáng tạo của các bạn khối 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, buổi chia tay tuổi học trò vẫn đọng lại trong tim mỗi người với trọn vẹn cảm xúc.

Kết thúc chương trình, các bạn liên tiếp hô to “Minh Khai là nhà” để lần cuối tri ân những giây phút ấm áp đã cùng nhau trải qua suốt ba năm học. “Ở ‘nhà’, dù có bão táp hay mưa giông thì chỉ cần có nhau là có tất cả niềm vui trên đời”, một nam sinh bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.