Từng bị áp lực học tập, học sinh làm bộ ảnh khiến ai cũng rưng rưng

28/04/2022 09:00 GMT+7

“Có khi nào bạn nhìn vào những trang sách chi chít chữ, những trang vở được lấp kín bởi số học hay những bài kiểm tra với số điểm không mong muốn và cảm thấy chán nản, thậm chí là muốn buông bỏ tất cả chưa?”. Đó là lời mở đầu bộ ảnh “Đừng để áp lực học tập tạo ra chán nản”.

Bộ ảnh “Đừng để áp lực học tập tạo ra chán nản” là của nhóm học sinh lớp 12C10 Trường THPT Lê Hồng Phong, Biên Hoà.

Bộ ảnh được thực hiện trong giờ ra chơi

NHÓM HỌC SINH CUNG CẤP

Nguyễn Đức Trọng (người chụp ảnh) cho biết cùng những người bạn là Thanh Thảo, Ánh Tiên, Thảo Mi, Hoài Thương làm bộ ảnh “Đừng để áp lực học tập tạo ra chán nản” với mong muốn tạo nơi đồng cảm với những bạn đang gặp tình trạng chung.

Là học sinh cuối cấp, nhóm học sinh hiểu hơn ai hết về áp lực học tập. Nhóm học sinh kể câu chuyện về một bạn chỉ biết vùi đầu vào đống bài tập và sách vở, học trên trường xong thì sẽ đi thẳng tới lớp học thêm. Bạn rất lo toan về những tiết kiểm tra, kì thi đại học và cả tương lai phía trước. Thế nhưng, tiết phát bài là lúc bạn luôn tự ti nên thường tự trách bản thân.

"Tôi mang tâm trạng u sầu đó mà tiếp tục học tiếp, làm bài tiếp nhưng thế rồi cũng chẳng có kết quả. Bởi lẽ khi đấy tâm trạng tôi trở nên quá phân tâm về việc phải giỏi lên nên chẳng thể tập trung vào làm bài được. Đầu óc cứ như bị một lớp màn áp lực che phủ".

"Cuộc sống sinh hoạt của tôi thay đổi. Tính khí từ đó cũng không còn như trước. Nếu trước đây tôi là người có cái nhìn lạc quan, vui tươi, thì hiện tại tôi trở nên mệt mỏi, nhạy cảm với mọi thứ, dễ dàng cáu gắt, tỏ thái độ khó chịu với mọi người xung quanh như một cách để giải toả".

"Nỗi lo về điểm số chưa bao giờ khiến tôi yên lòng được. Cứ mỗi lần đến một kì thi nào, tôi làm mọi cách để đạt được điểm số cao nhất bất chấp việc làm lúc đó là đúng hay sai".

Trọng chia sẻ, trước buổi chụp cả nhóm đã cùng nhau họp một buổi tối trước khi lên ý tưởng. “Đang trong thời gian thi giữa kỳ nữa nên việc chụp ảnh chỉ được thực hiện vỏn vẹn trong 15 phút ra chơi. Đây là thời gian cao điểm nên bọn em cũng đang gặp rất nhiều áp lực. Nhóm muốn nhanh chóng hoàn thành và lan tỏa bộ ảnh để các bạn khác cũng vơi bớt đi một phần áp lực trong giai đoạn này”, Trọng tâm sự.

Sau khi bộ ảnh được đăng tải lên mạng, bên cạnh những bình luận, còn có bạn học sinh chủ động nhắn tin với nhóm Trọng để chia sẻ về những áp lực bạn ấy đang trải qua.

"Tôi không phải ‘con nhà người ta’, tôi chỉ đơn giản là tôi"

“Bạn ấy không chỉ gặp áp lực học tập mà còn đang trải qua áp lực đồng trang lứa. Vô tình bộ ảnh khiến bạn như nhìn thấy chính mình trong đó. Bạn chia sẻ rằng bản thân từng bị chứng rối loạn lo âu, nhưng nhờ chia sẻ, nói chuyện nhiều hơn với người thân, bạn bè để nhận được sự thấu hiểu cũng như tự đặt ra cho mình những mục tiêu phù hợp với bản thân nên đã dần khắc phục được nỗi lo của mình. Đồng thời, bạn cũng đã tập gạt bỏ đi quan niệm coi trọng thành tích và nỗ lực hết sức mình để xứng đáng với thành quả để không phải phí hoài bất cứ điều gì. Bạn còn chủ động nhắn nhủ rằng nếu chúng em cần một người để chia sẻ hay tâm sự thì có thể nhớ đến bạn. Chúng em thấy ấm lòng và hạnh phúc khi được lắng nghe câu chuyện cũng như lời nhắn nhủ rất tâm tình của bạn ấy”, Trọng kể thêm.

Không chỉ học sinh mà nhiều thầy cô cũng đồng cảm khi xem xong bộ ảnh. Điều đó khiến nhóm học sinh này rất vui vì có thể là nơi giúp động viên, giúp các bạn vượt qua khó khăn.

Bản thân Trọng cũng từng rơi vào áp lực học tập năm lớp 10. Khi tiếp cận môi trường học tập mới, Trọng bị choáng với lượng kiến thức khổng lồ, không theo kịp các bạn cùng lớp. Gia đình biết chuyện liền bắt Trọng học thêm nhiều nơi. Hầu như cả tuần đều kín lịch khiến cậu học sinh cảm thấy không chịu nổi. Sau đó, Trọng tâm sự với giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo tâm lý, hiểu được vấn đề nên nói chuyện với bố mẹ học sinh.

“Từ đó, bố mẹ cũng bớt đặt nặng vấn đề học tập nên em cũng đỡ áp lực hơn nhiều. Em cũng phân bổ thời gian hợp lí giữa chơi và học, và còn được ngủ đủ giấc nữa. Đó cũng là nội dung mà tụi em truyền tải trong hai bức ảnh cuối với gam màu tươi tắn hơn những bức ảnh còn lại. Các bạn nên yêu bản thân mình nhiều hơn, dọn những suy nghĩ tiêu cực qua một bên, làm những gì mình muốn và dành thời gian nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục cố gắng, sống trọn vẹn từng giây phút xứng đáng với những nỗ lực mình bỏ ra để không áy náy với chính bản thân mình. Vì sau này khi nhìn lại, có thể quãng thời gian khó khăn ấy chính là liều thuốc động lực để chúng mình có được ngày hôm nay đó”, Trọng chia sẻ.

Nhóm học sinh mong muốn bạn bè đang rơi vào áp lực học tập sẽ có cái nhìn tích cực hơn

Hãy để tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đã cố gắng hết mình

Cả nhóm hy vọng bộ ảnh “Đừng để áp lực học tập tạo ra chán nản” sẽ gửi gắm ít nhiều thông điệp để các bạn có cái nhìn tích cực hơn, giúp muốn các bạn học sinh cuối cấp có thể đồng cảm và chia sẻ bớt những áp lực đang đè nặng. Đồng thời, nhóm học sinh muốn động viên các bạn rằng hãy thoải mái hơn với chính mình, sống trọn vẹn tuổi trẻ bằng cách biến những áp lực đang trải qua thành động lực để vươn lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.