Ngày Eriksen trở lại kỳ diệu sau cơn trụy tim: Hơn cả truyện cổ tích!

17/06/2024 09:37 GMT+7

Christian Eriksen đã vượt qua cuộc chiến với tử thần, từng bước trở lại để rồi ghi bàn ở trận mở màn EURO 2024 cùng đội tuyển Đan Mạch.

Trận đấu giữa Đan Mạch và Slovenia tối 16.6 (bảng D EURO 2024) là dấu ấn đáng nhớ với cá nhân Christian Eriksen. Bởi trước đó tròn 1.100 ngày, tiền vệ người Đan Mạch từng trải qua thời khắc sinh tử, cũng trong trận mở màn EURO.

Ở cuộc so tài giữa Đan Mạch và Phần Lan cách đây 3 năm, Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân trong hiệp 1. Ngôi sao khi ấy đang chơi cho Inter Milan tỏ rõ vẻ mệt mỏi trước tình huống đột quỵ. Anh bước đi lảo đảo, rồi ngã gục khi không ai gây áp lực. Eriksen nằm bất động trên sân, còn các cầu thủ Đan Mạch, dẫn đầu là đội trưởng Simon Kjaer, nhanh chóng tạo thành hàng rào che chắn cho đồng đội.

Ngày Eriksen trở lại kỳ diệu sau cơn trụy tim: Hơn cả truyện cổ tích!- Ảnh 1.

Eriksen tái xuất ngoạn mục

AFP

Theo BBC, Eriksen gần như đã chết trong ít phút khi trái tim anh ngừng đập. Các bác sĩ can thiệp bằng máy khử rung tim trong gần 15 phút, trước khi đưa Eriksen lên cáng, di chuyển thẳng đến bệnh viện. Trận đấu phải tạm dừng, khi không còn cầu thủ nào còn tinh thần thi đấu.

CĐV trên toàn thế giới đã cầu nguyện cho Eriksen. Tottenham, đội bóng cũ của Eriksen, hay cả Inter Milan đều kề vai sát cánh với ngôi sao người Đan Mạch. Phép màu đã xảy ra, khi Eriksen hồi tỉnh. Đó thực sự là điều kỳ diệu của EURO 2020, với giá trị nhân văn vượt khỏi khuôn khổ bóng đá. Eriksen đã lội ngược dòng ngoạn mục trong cuộc chiến với "tử thần".

Song truyện cổ tích của Eriksen không dừng lại ở đó. Khi tiền vệ người Đan Mạch từng tặng đôi giày cho các bác sĩ chăm sóc mình và nói "có lẽ tôi không cần chúng nữa", có lẽ ít người tin, Eriksen có thể trở lại. Anh phải đeo máy khử rung tim và rời Inter Milan - nơi bóng đá Ý không cho phép cầu thủ thi đấu với thiết bị trợ tim trong người vì quá nguy hiểm.

Ngày Eriksen trở lại kỳ diệu sau cơn trụy tim: Hơn cả truyện cổ tích!- Ảnh 2.

Eriksen không từ bỏ

AFP

Sau đó Eriksen chuyển đến Brentford để cứu vãn sự nghiệp. Thật thần kỳ, khi ngôi sao năm nào của Tottenham không chỉ thi đấu, mà còn chơi ấn tượng, sau đó lọt vào "mắt xanh" của Manchester United. 

Cùng với "Quỷ đỏ", Eriksen chơi 78 trận, đoạt 2 chức vô địch chỉ trong 2 năm. Mà nên nhớ, Eriksen đã ra sân đều đặn ở Ngoại hạng Anh - giải đấu có cường độ cao nhất thế giới. Dường như ngay cả trong những câu chuyện cổ tích ly kỳ nhất, cũng khó ai hình dung một cầu thủ từng suýt bị đoạt mạng sau cơn đau tim, có thể làm được như Eriksen.

Trái tim bền bỉ và đam mê bóng đá bất tận đã đưa Eriksen trở lại, để rồi không có lý do gì, cánh cửa đội tuyển Đan Mạch đóng lại với anh. Phút 17 trận ra quân với Slovenia, Eriksen khống chế bóng bằng ngực gọn ràng, rồi rướn người đánh bại đối thủ. Không còn là ám ảnh đau tim năm nào, Eriksen ghi bàn, gồng gánh "Những chú lính chì" khi hầu hết mọi đường bóng nguy hiểm đều qua chân anh.

Báo chí đã ví câu chuyện của Eriksen với "bom tấn Hollywood" hay "vượt quá sức tưởng tượng của Disney". Một hành trình rất dài mà ngôi sao Đan Mạch đã bước qua bởi hai điểm nút đều ở trong trận ra quân EURO, mà giá trị cảm hứng với nhân văn sẽ còn tồn tại rất lâu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.