• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang 24/7

Nhà may xưa may đồng phục nay

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
23/09/2024 07:00 GMT+7

Con phố Hàng Trống (Hà Nội) náo nhiệt có một điểm đến nhỏ mà quen của những người mẹ yêu thời trang, đó là tiệm may Đức Hạnh, "tuổi đời" đã hơn 70.

Ra đời từ những năm 50 của thế kỷ trước, tiệm may Đức Hạnh (23 Hàng Trống) một thời là nơi lui tới của những tín đồ thời trang sành điệu Hà Nội, là nơi ra đời của biết bao bộ cánh trẻ em xinh yêu, những món đồ thêu hoa thanh lịch, những bộ trang phục được cắt, may tỉ mỉ. Nay, theo dòng chảy hiện đại, tiệm đã chuyển mình thêm mảng may đồng phục học sinh, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần thủ công trong từng đường kim, mũi chỉ. Những người yêu mến nhà may này tuổi tuy không còn trẻ nhưng vẫn tha thiết, hoài niệm như ngày nào.

Nhà may xưa may đồng phục nay- Ảnh 1.

Người Hà Nội đến với nhà may Đức Hạnh không chỉ là trân quý những đường kim mũi chỉ mà còn là tình yêu với vẻ đẹp cũ của Hà Nội

ẢNH: THU NGUYỆT

Thời trang đồng phục "kéo" nhà may xưa trở lại

Hà Nội có hơn 2.000 trường học và hàng triệu học sinh các cấp, nhu cầu đồng phục hàng năm lên tới hàng triệu bộ. Đồng phục học sinh cần đáp ứng tiêu chí gọn gàng, chỉnh tề, chất liệu, phom dáng thoải mái đồng thời thể hiện phong cách thời trang, thẩm mỹ riêng của từng trường. Các công ty thời trang đồng phục cũng theo đó phát triển. Họ vào cuộc, phối hợp sản xuất, tạo ra các thiết kế đa dạng.

Nhà may xưa may đồng phục nay- Ảnh 2.

Đồng phục học sinh không chỉ tôn lên vẻ đẹp thanh lịch mà còn toát lên vẻ đẹp tự tin

ẢNH: THU NGUYỆT

Trào lưu thời trang đồng phục không mới mẻ nhưng nay lại có sự tham gia của các nhà may truyền thống vốn nổi tiếng với tay nghề tinh xảo và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết mang đến chất lượng, sự đa dạng cho thị trường trang phục này. Đậm tính thủ công nhưng có sự kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại, các nhà may xưa đáp ứng được nhu cầu về những bộ đồng phục đẹp, có kỹ thuật, chất lượng và mang đến một luồng gió vừa quen lại vừa lạ trong thị trường thời trang đồng phục Hà Nội.

Trò chuyện với phóng viên, bà Dung (nhà may Đức Hạnh) cho biết sản phẩm truyền thống của nhà may là đồ thêu, sơ sinh, trang phục trẻ em, quần áo mùa hè. Khách hàng chủ yếu là người mua lâu năm và kỹ tính trong thời trang. Họ đặt may đồ cho bản thân, đồng phục cho con cháu và gửi cả ra nước ngoài cho người thân (những người Hà Nội xưa). Đồng phục nhà bà không sản xuất hàng loạt như các công ty thời trang mà may đo rồi bán lẻ theo cỡ, cũng là mảng chủ đạo.

Nhà may xưa may đồng phục nay- Ảnh 3.

Áo trắng, quần tây ở Đức Hạnh được may sẵn theo các cỡ khác nhau, phụ huynh chỉ cần đọc tên trường, chiều cao, cân nặng để lấy số cỡ

ẢNH: THU NGUYỆT

Một khách hàng lâu năm của nhà may Đức Hạnh, chị Phượng (phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội) kể: "Mình có 2 con trai, từ nhỏ chỉ mặc đồ Đức Hạnh, đi học tưởng không được mặc đồ của bà nữa nhưng may quá nhà may lại nhận may thêm đồng phục, vẫn tỉ mỉ, chất liệu tốt, đường kim mũi chỉ sạch sẽ, mình không có lý do gì tìm chỗ khác"…

Người Hà Nội vẫn ưu tiên "cái cũ"

Nằm trong một con ngõ nhỏ, trải qua gần 1 thế kỷ, nhà may Đức Hạnh chứng kiến nhiều sự thay đổi của Hà Nội và sự phát triển không ngừng của ngành thời trang. Nhưng cơ sở này vẫn bền bỉ với các sản phẩm "gia truyền" và phát triển thêm các sản phẩm hiện đại, nhờ vào sự tinh xảo trong nghệ thuật may đo truyền thống, sự nhẫn nại, đam mê của người chủ (cũng là một người thợ thủ công) và cũng nhờ vào tình yêu với những điều xưa cũ của người Hà Nội.

Nhà may xưa may đồng phục nay- Ảnh 4.

Góc vắt sổ "hoài niệm" của nhà may Đức Hạnh

ẢNH: THU NGUYỆT

Chị Phượng nói giọng đầy gắn bó: "Con trai lớn không còn mặc đồng phục nhưng mình vẫn đến đây đặt may sơ mi cho con. Đã bao năm may, đặt đồ ở đây rồi, đi chỗ khác không quen. Chất liệu ở đây chuẩn cotton, thoáng, mát nên rất thoải mái, không ở nơi nào bằng".

Chị Hương (ở Láng Thượng, Hà Nội) thì cho biết, cả mẹ chồng lẫn mẹ đẻ chị đều quen mua đồ ở Đức Hạnh. "Thế nên dù ít tuổi, là tín đồ hàng hiệu nhưng khi mua đồ cho trẻ con tôi đều đến đây. Như thế các bà mới yên tâm là… cháu mình được mặc đồ tốt", chị Hương chia sẻ.

Những nhà may xưa như Đức Hạnh không chỉ là nơi nhiều người Hà Nội đến để có một bộ đồ vừa vặn, đẹp đẽ, mà còn là chốn hoài niệm về một thời đã qua, để họ gửi gắm tình cảm với những giá trị xưa cũ. Họ đặt may những bộ đồ cho con cháu mình, như một cách truyền lại tình yêu với những điều đẹp đẽ trong quá khứ. Những bộ đồng phục được chăm chút từng mũi kim, đường chỉ thể hiện sự tài hoa của người thợ và mang cả trong đó những kỷ niệm của khách hàng.

Top
Top