• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Tận hưởng

Vienna của đêm không ngủ

23/03/2016 07:45 GMT+7

Trên chuyến xe từ sân bay trở về nhà, tôi cứ nói mãi với LM về Vienna, về những nhà hát lộng lẫy và những chương trình trình diễn tuyệt vời của kinh đô âm nhạc này. Vienna không phải là nơi tôi thích nhất trong hành trình 17 ngày khám phá châu Âu, nhưng là nơi LM sẽ đến và bước lên những thảm hoa hồng.

Bài và ảnh: Ngô Ly Kha

 

Đó là câu chuyện của nửa năm về trước, còn bây giờ có lẽ LM đang ở Vienna hoặc đang lơ đãng đọc được những dòng này khi chờ một chuyến bay dài. Tôi không biết! Dẫu sao thì tôi vẫn chưa kịp kể hết với anh, vẻ đẹp của Vienne đêm không ngủ…

 

Cung dien Mua he

 

Hoa hồng trong vườn Schonbrunn

Tôi dành buổi sáng đầu tiên ở Vienna, thủ đô nước Áo để thăm cung điện Hoàng gia Schonbrunn, tác phẩm nổi danh của nữ hoàng Maria Theresia nước Áo vào thế kỷ XVII. Cung điện tọa lạc trên một vùng đất rộng lớn, quyến rũ du khách bởi kiến trúc Rococo độc đáo. Vào những mùa hè, giới hoàng tộc Áo sẽ chuyển đến nghỉ ngơi trong 1.441 phòng được trang hoàng lộng lẫy này, và Schonburnn còn được gọi là Cung điện mùa hè.

 

Cung dien Mua he 2

 

Sự hấp dẫn của cung điện không chỉ nằm ở vẻ đẹp nguy nga, cổ kính mà còn bởi khung cảnh thiên nhiên xanh mát và khu vườn rực rỡ sắc màu bao bọc xung quanh. Vườn hoa phía sau cung điện được xây dựng theo lối vườn Pháp với một giàn treo khổng lồ - Great Pattern và các loại hoa trồng theo mà. Tôi thích tản bộ dưới những tán hoa hồng leo và hình dung về cuộc sống xa hoa vương giả với những buổi yến tiệc, những đêm dạ vũ, những buổi trà chiều… Với vẻ đẹp và các giá trị kiến trúc, lịch sử Cung điện và vườn Schornburnn đã được Unessco công nhận di sản văn hóa thế giới vào năm 1996. Đây cũng là nơi các nhà làm phim chọn làm bối cảnh cho những bộ phim về đề tài lịch sử, trong đó có phim “Hoàng hậu Sissi” nổi tiếng.

 

Vuon hoa trong Cung dien Mua he

 

Buổi chiều tôi ghé thăm những công trình kiến trúc nổi tiếng khác của Vienna như Viện Bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật, Nhà thờ St. Stephen’s với kiến trúc Gothic đặc trưng và quảng trường mang tên những người anh hùng Heldenplatz. Mỗi công trình đều mang một vẻ đẹp riêng của thời kỳ, một phong cách kiến trúc nhưng cùng tạo nên một Vienna vừa cổ kính vừa thanh lịch.

 

Nha hat Opera Quoc qua Vienna

 

Khi 300 nhà hát lên đèn

Thành phố nằm bên bờ sông Danube có dân số gần 2 triệu người nhưng có đến 300 nhà hát kịch và phòng hòa nhạc tọa lạc khắp mọi nẻo đường. Nơi đây cũng được mệnh danh là thành phố âm nhạc vì đã cống hiến cho nhân loại những nhạc sĩ thiên tài như Mozart, Beethoven, Gluck, Haydn, Schubert và Johans Straus... Dù chỉ loanh quanh ở khu phố đi bộ, tôi đã gặp không biết bao nhiêu người bán vé xem chương trình biểu diễn âm nhạc, từ những nhà hát lớn đến những khán phòng của khách sạn hay giáo đường nhà thờ. Trong đó, dễ thương nhất có lẽ là hai anh chàng trong trang phục nhạc sĩ của vài thế kỷ trước, giới thiệu chương trình hòa nhạc của Nhà hát Opera Quốc gia Vienna. Tôi không mua vé vì chẳng thể ở Vienna đến đêm sau nhưng họ vẫn tận tình giới thiệu kiến trúc của nhà hát, kể cả ghế ngồi của nhân vật “Thủ tướng” bị ám sát trong tập mới nhất của series phim “Điệp vụ bất khả thi”.

Tôi mê những cảnh quay tráng lệ của nhà hát này trong phim quyết định đợi Vienna lên đèn thay vì về nghỉ ngơi ở khách sạn. Và quả thật, thành phố ban đêm là một không gian rất khác so với cái nắng chói chang của mùa hè. Tất cả những nhà hát bừng tỉnh, đèn led làm nổi bật những khối nhà, những đường diềm, những bức tượng. Và Vienna được trở về với không khí lãng mạn vốn có, với âm nhạc và những tín đồ âm thanh.

 

DSCN4658

 

Gần 8 giờ tối, tất cả những hiệu thời trang trên phố đi bộ đã đóng cửa, dù vẫn sáng đèn. Chỉ còn một vài nhà hàng đón khách muộn. Tôi đến điểm hẹn chào bạn “tourguide” để bạn biết rằng tôi vẫn ổn và sẽ tự tìm đường về khách sạn khi nào tôi chán lang thang. Nhưng bạn vẫn đuổi theo khi tôi đã đi một quãng xa, dặn tôi nhớ về nghỉ ngơi vì sáng mai khởi hành sớm. Bạn không biết rằng, đêm nay tôi muốn thức cùng Vienna, muốn nếm trọn những vẻ đẹp lẫn rủi ro của thành phố này để kể lại cho một người.

Đêm của tôi cạn dần theo những nốt nhạc, theo ánh đèn sân khấu và những đôi tay điêu luyện của nhóm tứ tấu đàn dây trong một khán phòng đông kín người. Đó cũng là lời cuối cùng tôi nói LM khi xe về đến cổng nhà, hãy nghe tác phẩm của những nhà soạn nhạc tài ba ngay trên quê hương họ. 

 

Nhật ký từ Vienna

Đây là những gì tôi đã viết khi đang ngồi giữa lòng thành phố Vienna, một buổi trưa cuối tháng Tám: “Tôi đang ngồi trên bậc thang cổng vào quảng trường Hero (Vienna, Áo) và vừa gặm xong một trái táo xanh (ngon kinh khủng). Bữa trưa của tôi còn có một cái hamberger kẹp thịt nguội và trứng luộc nhưng tôi chẳng thể nào nhai nổi. Đây là ngày thứ 10 của tôi ở châu Âu và tôi đã chán ngấy đồ Tây rồi. Sáng nay tôi đã được chiêm ngưỡng kiến trúc Rococo tuyệt đẹp của Cung điện Schonbrunn. Và quảng trường này cùng với tượng Nữ hoàng Maria, Nhà hát Opera Quốc gia Vienna sẽ là những điểm tham quan tiếp theo của tôi trong buổi chiều.

 

Tuong nhac si Strauss

 

Hôm nay tôi lại phải chia tay cô Sarah và con trai cô (người Singapore gốc Thái) để chính thức bước vào hành trình đơn độc với một đám người Tàu ồn ào vô đối. À, mà tôi vẫn còn Kristian, chàng hướng dẫn viên nói tiếng Anh rất khó nghe nhưng may mắn là anh sẽ cùng tôi đi đến tận Thụy Sĩ.

Rồi ai đó sẽ đến Vienna và có thể sẽ đi lại những đoạn đường tôi đi, đến những nơi tôi đến. Tôi không biết, nếu chẳng thể đi chung một con đường thì cứ đi lại trên những lối của nhau cũng là một hạnh phúc! Hoa hồng nở đỏ rực ở Cung điện Schonbrunn và cũng sẽ nở đầy trên thảm đến vinh quang của người… 

Tối nay tôi đi nghe Mozart và Strauss. Tôi biết mình sẽ nhớ một người”.

 

Mẹo nhỏ khi mua vé xem hòa nhạc ở Vienna:
Chẳng mấy khi bạn được nghe hòa nhạc ngay tại kinh đô âm nhạc nên hãy chọn cho mình một nhà hát và một chương trình trình diễn chất lượng nhất. Và nếu được, hãy một lần thưởng thức tại Nhà hát Opera Quốc gia Vienna. Tham khảo giá vé và lịch trình diễn tại: https://www.vienna-concert.com

 

 

 

Top
Top