Thơm ngát ‘hoa yêu thương’ của sinh viên ngành y

09/03/2024 08:13 GMT+7

Những bó "hoa yêu thương" được sinh viên ngành y ở TP.Đà Nẵng bày bán dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 thơm ngát, vì gây quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ mồ côi.

Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, các tiệm hoa di động "mọc" lên khắp phố phường, tạo không khí nhộn nhịp ở TP.Đà Nẵng. Chủ của những tiệm hoa dã chiến đa phần là các nhóm học sinh, sinh viên, người lao động… tranh thủ ngày lễ mua hoa về bán kiếm thêm thu nhập. Trong đó, không ít nhóm sinh viên của các câu lạc bộ (CLB) xuống đường bán hoa gây quỹ giúp đỡ các trường hợp khó khăn.

Chiều 8.3, tiệm hoa di động của CLB Blouse trắng (Khoa Y - Dược, ĐH Đà Nẵng) dựng tại góc đường Lê Lợi - Lê Duẩn (Q.Hải Châu) tấp nập mua bán, rộn tiếng cười nói, tiếng mời khách của những bạn sinh viên ngành y.

Thơm ngát ‘hoa yêu thương’ của sinh viên ngành y- Ảnh 1.

Sinh viên Khoa Y - Dược, ĐH Đà Nẵng xuống đường kinh doanh hoa gây quỹ từ thiện

THY PHƯỚC

Cùng nhóm bạn bận rộn gói hoa, mời khách đi đường ghé mua, Trần Ngọc Minh Nghĩa, sinh viên năm 3, Khoa Y - Dược (ĐH Đà Nẵng), cho biết để chuẩn bị kinh doanh hoa nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, các tình nguyện viên làm việc rất tất bật.

"Sau khi kéo bạt che tạm ở vỉa hè, nhiều bạn qua đêm tại quầy dã chiến để rạng sáng 8.3 đi chợ đầu mối mua hoa tươi về gói đẹp mắt, bán gây quỹ từ thiện. Đây là hoạt động từ thiện của nhóm hướng đến giúp đỡ các em tại trại trẻ mồ côi", Nghĩa nói.

Thơm ngát ‘hoa yêu thương’ của sinh viên ngành y- Ảnh 2.

Tình nguyện viên CLB Blouse trắng bó hoa phục vụ khách hàng nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

THU THẢO

Tại tiệm hoa di động của sinh viên ngành y, mỗi cành hoa hồng đơn tùy loại có giá từ 15.000 - 20.000 đồng, bó hoa dao động từ 30.000 - 60.000 đồng, chậu, giỏ hoa từ 100.000 - 200.000 đồng.

"Hoạt động bán hoa gây quỹ năm nay thu hút rất nhiều bạn sinh viên tham gia. Đây là một thành công lớn đối với CLB. Hy vọng rằng trong đợt kinh doanh hoa lần này, tụi mình sẽ kiếm được một khoản tiền làm quỹ để có thể giúp đỡ nhiều trẻ em tại trại trẻ mồ côi trong chuyến thiện nguyện hè sắp tới", Nghĩa tâm sự.

Thơm ngát ‘hoa yêu thương’ của sinh viên ngành y- Ảnh 3.

Tiệm hoa di động thu hút sự quan tâm của người đi đường bởi tinh thần vì cộng đồng của các bạn trẻ

THY PHƯỚC

Ghé vào tiệm hoa bên đường của CLB Blouse trắng mua, Văn Thị Thanh Ngân (trú TP.Đà Nẵng) đã chọn hoa của các bạn sinh viên để cùng chung tay gây quỹ vì trẻ mồ côi.

"Dọc đường cũng có khá nhiều tiệm hoa, nhưng mình ấn tượng với việc kinh doanh hoa gây quỹ của các bạn nên mình cũng muốn góp một chút để ủng hộ tinh thần và nhờ các bạn trao gửi yêu thương đến mọi người, đặc biệt là trẻ mồ côi", Ngân nói.

Thơm ngát ‘hoa yêu thương’ của sinh viên ngành y- Ảnh 4.

Bạn Văn Thị Thanh Ngân (trái) ghé mua hoa ở tiệm hoa của CLB Blouse trắng

THY PHƯỚC

Ngoài hoạt động kinh doanh hoa, bán kẹo… gây quỹ vào những dịp lễ, CLB Blouse trắng còn có nhiều hoạt động gây quỹ khác như chương trình "Xuân tình nguyện", "Giáng sinh cho em"... để tiếp sức cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

"Bước vào trường y, mình mang một tâm niệm sống vì cộng đồng. Từ ngày tham gia CLB Blouse trắng, mình được góp chút sức nhỏ bé để mang niềm vui đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù thức đêm phơi sương hay đội nắng mướt mồ hôi kinh doanh hoa, các tình nguyện viên rất vui. Vì cứ nghĩ đến trẻ mồ côi, trẻ em ở vùng cao sẽ có thêm bữa ăn đầy đủ chất, có được sách vở và bộ đồ mới đến lớp là cả nhóm lại có động lực", Trần Ngọc Minh Nghĩa, một thành viên CLB, tâm sự.

Thơm ngát ‘hoa yêu thương’ của sinh viên ngành y- Ảnh 5.

Những bó hoa được cắm bởi những sinh viên trường y gây ấn tượng với khách hàng

THY PHƯỚC

Thơm ngát ‘hoa yêu thương’ của sinh viên ngành y- Ảnh 6.

Nữ tình nguyện viên CLB Guitar Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) gác lại niềm vui riêng trong ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, gói từng bó hoa giao tận tay cho khách chỉ mong có thêm kinh phí để làm từ thiện

THY PHƯỚC

Tiệm hoa vỉa hè nằm cách tiệm hoa của CLB Blouse trắng không xa, các thành viên CLB Guitar thuộc Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng cũng đang tất bật bó hoa theo yêu cầu để kịp ship tận tay cho khách hàng.

Chưa từng học cắm hoa, nhưng bằng sự tỉ mỉ và khéo léo, Nguyễn Mai Duyên, sinh viên năm 2, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) khiến khách hàng rất hài lòng.

Duyên chia sẻ: "Tuy chỉ trong một buổi sáng vừa tập cắm hoa vừa kinh doanh hoa, nhưng chúng mình đã kiếm được khoảng hơn 2 triệu đồng. Đây là số tiền rất ý nghĩa đối với CLB, tạo quỹ để bọn mình tổ chức show từ thiện "Khúc yêu thương" vào cuối năm. Toàn bộ tiền vé bọn mình sẽ trao cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để họ có động lực vượt qua bạo bệnh".

Tại các điểm trường khác, rất nhiều hội nhóm lựa chọn hình thức bán hoa gây quỹ để thực hiện chương trình giúp đỡ người khó khăn trên địa bàn thành phố. Nổi bật như nhóm Hand In Hand, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) tổ chức 2 điểm bán hoa ngay tại cổng trường. Đây là một trong những CLB đầu tiên tổ chức bán hoa gây quỹ từ thiện ở TP.Đà Nẵng.

Thơm ngát ‘hoa yêu thương’ của sinh viên ngành y- Ảnh 7.

CLB Hand In Hand mở tiệm hoa trước cổng trường để bán gây quỹ vì người nghèo

THU THẢO

Các gian hàng đều có chung mục đích kinh doanh hoa gây quỹ làm từ thiện. Những bó hoa thơm ngát tình yêu thương của các bạn sinh viên trong ngày 8.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.