Thông tin trái chiều quanh vụ sát hại nhà báo Lê Hoàng Hùng

12/02/2011 01:21 GMT+7

Mấy ngày gần đây, dư luận rối rắm trước nhiều thông tin trái ngược nhau xung quanh cái chết thương tâm của nhà báo Lê Hoàng Hùng (Long An).

Đầu tiên, một số thông tin trên các báo điện tử nhận định ông Hùng bị sát hại vì đã viết nhiều bài chống tiêu cực. Sau đó, dư luận chuyển sang nghi vấn và đồn đoán rằng bà Trần Thúy Liễu (vợ ông Hùng) có liên quan đến cái chết của chồng. Nhưng vài ngày nay, một vài tờ báo lại dẫn lời bà Liễu về khả năng ông Hùng… tự sát. Trong khi đó, thượng tá Phạm Văn Tiến, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An, chính thức phát ngôn rằng: đã xác định được nghi can!

Lời kể của một bạn thân

Ông N., ngụ ở TP Mỹ Tho, một người bạn rất thân với ông Hùng, bức xúc: “Tôi không tin anh Hùng tự sát. Chuyện đó không bao giờ có. Bởi vì ngay buổi tối trước khi bị phóng hỏa, anh còn nhắn tin hỏi tôi sáng mai (19.1.2011) chừng nào ghé nhà để anh chờ”.

Theo ông N., ông Hùng cũng than với ông N. rằng sau khi cất nhà xong thì gia đình ông còn nợ ngân hàng khoảng 300 triệu đồng. Định sẽ trả dần, nhưng ông rất buồn vì vợ đòi ông phải bán nhà. Ông Hùng không đồng ý dù có người đã đến xem nhà và trả giá. Do vậy mà vợ chồng phát sinh mâu thuẫn.

Vào buổi tối trước khi bị nạn, ông Hùng nhắn tin cho ông N. hỏi sáng mai lúc nào mới lên nhà ông ở Long An. Ông N. hẹn sáng mai, trước 9 giờ. Nhưng gần 6 giờ sáng 19.1 thì bà Trần Thúy Liễu điện thoại cho ông N. (bằng số máy của ông Hùng) nói rằng ông Hùng bảo bà báo cho ông N. biết ông Hùng đã bị phóng hỏa.

Một đồng nghiệp cho biết khi vào bệnh viện thăm và hỏi ông Hùng có phát hiện gì khi bị phóng hỏa? Ông Hùng nói lúc mơ màng ngủ, ông nghe có tiếng động, nghĩ là bà Liễu đi vào. Bất ngờ, khi quay lại nhìn thì lửa đã cháy. Lúc đó ông có thoáng thấy bóng người. Hỏi có biết bóng người đó là ai không thì ông Hùng lặng thinh không nói.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.