Hành động kỳ quặc
Buổi sáng, không khí mát mẻ và trong lành. Trên chuyến xe hàng ngày từ TP.HCM tới Bình Dương, tôi liên tục bắt gặp những hành động mà tôi nghĩ là rất kỳ quặc: Thi thoảng có những chiếc lá gói bánh hay những bịch ni-lông từ trong những chiếc xe du lịch hạng sang bay xuống đường. Đó là những chiếc xe chở nhân viên cao cấp từ TP.HCM đến Bình Dương để làm việc. Họ là lực lượng lao động trẻ, có tri thức và là thế hệ nắm giữ tương lai của đất nước, ấy vậy mà lại có những hành động chẳng trí thức chút nào. Họ làm việc miệt mài, sáng dậy muộn không kịp ăn sáng đành tranh thủ nắm xôi, cái bánh hay ổ bánh mì ngay trên xe, rồi tự nhiên thoải mái mở cửa kính ném những cái không dùng được xuống đường. Những chiếc bịch ni-lông gặp gió tha hồ tung bay, vô tình có che khuất tầm nhìn của bác tài nào thì... không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi không biết sau khi xả rác theo kiểu đó người ta có nghĩ gì không, riêng tôi cho rằng hành động đó đáng bị lên án bởi: Thứ nhất làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông, thứ hai làm mất mỹ quan đường phố, thứ ba gây ô nhiễm môi trường. Đôi lời bày tỏ, rất mong sau đây sẽ không còn phải chứng kiến những hành động kỳ quặc ấy nữa. (Nguyễn Văn Du - ...@gmail.com)
Giao thông và ý thức hệ
Tôi chỉ là một công dân VN bình thường, cho nên không biết khi nào mới có dịp gặp được các quan chức lớn của Chính phủ. Thế nhưng thông qua sự chấp hành nghiêm chỉnh để quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông của người dân trên cả nước trong thời gian vừa qua, tôi cũng thấy rất vui mừng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều việc liên quan đến giao thông như lấn chiếm lòng - lề đường, xe lấn tuyến, vượt tuyến... cần phải giải quyết cho đồng bộ và dứt điểm thì mới mong giảm thiểu nạn kẹt xe và thực hiện được nếp sống văn minh.
Đừng đổ lỗi cho đất nước mình còn nghèo, dân trí mình còn thấp mà không giải quyết được dứt điểm. Luật pháp không phải chỉ dành cho người giàu. Còn ý thức hệ cao hay thấp là do sự quản lý của bộ máy Nhà nước. Một quy định ban hành ra phải thực hiện cho nghiêm túc và lâu dài thì mới mong có sự chuyển biến. (Cao Trần Nhân - ...@yahoo.com)
Vài suy nghĩ về "văn hóa"
Bạn có thích đọc sách giới tính hay một vài trang web có nội dung liên quan đến tình dục không? Tôi thì thích và có đọc. Nó không là tất cả nhưng là một phần cuộc sống của tôi. Hãy nói thật ra suy nghĩ của mình, làm những gì mình muốn và cho là đúng. Nói ra và hành động, sẽ có cái đúng cái sai, nhưng chỉ như vậy mới biết đúng và sai như thế nào hay đơn giản là chúng ta đang sống thật. Tôi đồng ý với tác giả Tương Lai khi nhận định sự hạ cấp là do thiếu bản lĩnh. Cũng không ít trường hợp tôi gặp là sự hạ thấp mình (không hẳn là hạ cấp) cũng do thiếu bản lĩnh: các bạn đến bệnh viện, tòa án... sẽ thấy việc này. Người khám bệnh hay khách hàng (tôi không dùng từ bệnh nhân), người dân như đi ăn xin, mặc dù họ phải trả tiền. Vậy đâu là vấn đề?
Người Việt sống ở những khoảng thời gian trước đã tạo ra những cách hành xử phù hợp với xã hội thời đó. Chúng ta, cũng là người Việt có thể sử dụng lại (khi còn phù hợp) và phải tạo ra những cách hành xử chung phù hợp với giai đoạn hiện tại. Làm việc đó, không phải chúng ta đạp đổ văn hóa mà là tạo một văn hóa khác cho người Việt. Chúng ta chẳng vẫn nghe câu "Con hơn cha là nhà có phúc" sao.
Quay lại vấn đề, tôi cho rằng người dân chúng ta nên tự nhiên hơn, mạnh dạn hơn trong việc thể hiện những suy nghĩ và hành động của bản thân, những gì mình cho là đúng. Trong xu hướng đó sẽ có xung đột, tranh luận và vấn đề sẽ được giải quyết từ chính sự tranh luận đó. Một mô hình văn hóa phù hợp cho người Việt hiện đại cũng sẽ được hình thành từ đó. (Nguyễn Tiến Huân - ...@yahoo.com)
Hậu Festival hoa Đà Lạt
Sau Festival hoa Đà Lạt, đã có rất nhiều ý kiến về cách tổ chức thiếu chuyên nghiệp của Ban tổ chức. Đã qua nhiều lần tổ chức nhưng hình như festival ngày càng tệ hơn. Cứ theo đà này, có lẽ đến lần sau không còn thu hút được khách du lịch đến Đà Lạt nữa, mà ngay cả người dân địa phương cũng không tha thiết ủng hộ ban tổ chức. Theo tôi, để tổ chức thành công Festival hoa Đà Lạt, ngoài việc chỉ lo trang trí một sổ điểm như cách làm hiện nay, BTC cũng cần vận động người dân ủng hộ bằng cách mỗi nhà trồng hoa trước nhà mình để du khách cảm nhận được đúng nghĩa thành phố hoa, bất cứ nơi nào đi qua cũng có thể thấy hoa khoe sắc dù chỉ là những bông hoa dại ven đường. Hy vọng lần sau BTC sẽ có nhiều cải thiện hơn. (Ly Lac - ...@yahoo.com)
Giáo dục đi về đâu ?
Để trả lời cho vấn đề giáo dục đi về đâu, cần phải đặt ra các yêu cầu là muốn chấn hưng giáo dục phải bắt đầu từ đâu? Trước hết cần phải khiêm tốn, nhìn nhận đúng năng lực của mình; tránh lối suy nghĩ cho là mình giỏi chẳng kém ai, chỉ căn cứ vào kết quả các kỳ thi olimpic quốc tế. Thứ hai, phải đào tạo một đội ngũ giáo viên ở các cấp học đạt chuẩn về kiến thức, thật sự tâm huyết với nghề. Thứ ba đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục từ trường đến Bộ phải là những người giỏi về trình độ chuyên môn, giỏi cả về trình độ quản lý. Tốt nhất là phải có qui chế thi tuyển công khai, không nên bổ nhiệm theo cảm tính hay quá trọng về lí lịch. Hiện tại nền giáo dục có nhiều vấn đề, nhưng vẫn còn bưng bít, chưa dám nói thẳng về những yếu kém của mình. (Truờng Ca -...@yahoo.com)
Chương trình học quá nặng
Cứ mỗi lần đến kỳ thi là các con tôi tiều tụy đi thấy rõ. Các cháu thường cảm thấy mệt mỏi, ăn không vô, người xanh xao khiến chúng tôi rất lo lắng. Cứ cái đà này, tôi sợ nền giáo dục nước nhà vẫn tiếp tục con đường chạy theo thành tích. Kiến thức bị nhồi nhét khiến cho phần lớn học sinh sau khi học hết cấp ba trở nên ngu ngơ, không được hoạt bát, lanh lợi đúng như phải có ở lứa tuổi thanh niên. Phải ghìm chương trình bớt đi, giống như ở các trường áp dụng phương pháp giáo dục quốc tế đã làm, cho học sinh được thực tập nhiều hơn là "học vẹt" những bài lý thuyết suông. Có như vậy mới mong góp phần phát triển giáo dục. (Huynh Anh Thanh - ...@gmail.com)
Ý kiến nhỏ về giáo dục
Hiện nay, cải cách giáo dục đang được xem là vấn đề cấp bách. Nhưng muốn cải cách có chất lượng thì vấn đề lương của giáo viên cũng nên được quan tâm đúng mức. Với mức lương hiện nay, giáo viên chưa đủ sống. Nếu gia đình cả hai vợ chồng đều là nhà giáo thì thật khó để nuôi con cái ăn học. Khi đời sống được ổn định thì tự nhiên người thầy sẽ chuyên tâm vào giảng dạy và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; còn như vừa dạy vừa phải tính toán lương làm sao cho đủ ăn và lo đóng học phí cho con thì làm sao còn đủ tâm huyết truyền đạt kiến thức cho học trò? Xin gửi ý kiến này đến các cấp quản lý. (Giáo viên - ...@yahoo.com)
Nhiều bài viết của bạn đọc về các vấn đề khác đã được đăng trong mục Ý kiến.
Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được một số thư phản ảnh những lỗi kỹ thuật và nội dung trên trang web từ các địa chỉ mail: Minh Trang <minhtrang1209@gmail.com>; phuongvu <hoaco_muaxuan2103@yahoo.com.vn>; hoai huong <hoaivan612@yahoo.com.vn>; tuan minhtuan2801@yahoo.com.
TNO cảm ơn sự quan tâm, góp ý và tín nhiệm của bạn đọc. Mong tiếp tục nhận được sự cộng tác!
Bình luận (0)