Thư cảm tạ

05/07/2017 08:45 GMT+7

Nhà thơ Hải Như, tên thật là Vũ Như Hải, sinh năm 1923 tại Nam Định, cư trú: 7/2A-TL48 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM.

Là một nhà thơ lớn, một thi sĩ yêu nước có nhiều cống hiến cho nền thi ca Việt Nam, ngoài những đề tài quê hương, đất nước, ông nổi tiếng với nhiều bài thơ viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hơn 100 ca từ được các nhạc sĩ phổ nhạc, ông là người đặt tên Thành phố Hoa phượng đỏ cho Hải Phòng. Đặc biệt, Nhà thơ còn là một trong những thành viên sáng lập trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Sự phát triển năng động, luôn cập nhật cái mới của Đại học Nguyễn Tất Thành hôm nay luôn mang hình ảnh Nhà thơ trong đó.
Thực hiện lời chỉ dạy của Nhà thơ, trải qua 18 năm hình thành và phát triển, từ một trung tâm đào tạo nghề nay trở thành một trường đại học đa ngành, đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia, được gắn QS-Stars 3 sao quốc tế, tự hào là ngôi trường được nhiều sinh viên chọn làm nơi khởi đầu giấc mơ nghề nghiệp, qua đó khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục Việt Nam.
Do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được cụ bà, con cháu và các Giáo sư, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng nhà thơ Hải Như đã tạ thế vào lúc 7 giờ 23 phút ngày 30.6.2017 (tức ngày 7.6 năm Đinh Dậu), an táng ngày 3.7.2017 (tức ngày 10.6 năm Đinh Dậu) tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương, hưởng thượng thọ 95 tuổi, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho gia đình, những người yêu thơ ông, bạn bè và bà con thân hữu.
Gia đình cùng tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ giảng viên, sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN; Văn phòng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Thành ủy Hải Phòng; Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải phòng; Sở VH&TT Hải Phòng; Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Pháp chủ Hội đồng minh chứng Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Sơn - trụ trì chùa Vạn Thọ, các chư tăng chùa Vạn Thọ TP.HCM; Hội nhà văn Việt Nam; Hội nhà văn TP.HCM; Hãng phim Truyền hình TFS, tuần báo Văn Nghệ; báo Đà Nẵng; báo Giác Ngộ; Hội đồng hương tỉnh Nam Định; Hội đồng hương Hải Phòng tại TP.HCM; Đài PTTH Hải Phòng; Đài PTTH Hà Nội, HTV, VTV, các báo: Tuổi Trẻ, SGGP, CAND, Thể thao Văn hóa… gia đình GS-TS Nguyễn Khánh Dư; gia đình nhà báo Hoàng Văn; nhà văn Hoàng Quảng Uyên; nhà thơ Đỗ Thị Thanh Bình; cùng các cơ quan đoàn thể, đại diện của các báo - đài, doanh nghiệp, trường học, các cá nhân, ông bà thông gia, anh em, bạn bè thân hữu gần xa đã đến thăm viếng, chia buồn và đưa tiễn nhà thơ Hải Như về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cảm ơn Ban tang lễ Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng - BV 175 đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng.
Trong lúc đưa tiễn Nhà thơ về nơi an nghỉ cuối cùng không tránh khỏi sơ suất, xin được niệm tình tha thứ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.