Thu chín - Thơ của Phát Dương

18/09/2022 08:30 GMT+7

Mùa thu đương rộ chín Em lại mới vừa hườm Còn thương một cành nắng Ngăn ngắt trời mật tươm

minh họa: tuấn anh

Những nụ hôn cánh bướm
Vài đôi mắt bầy ong
Phố là khu vườn rộng
Người xanh trong xanh trong

Câu thơ nào gương lược
Thu chải chuốt tóc dài
Em như là hoa điểm
Anh như là gió lay

Những lời thương nhã nhặn
Mùi cà phê tình cờ
Ta thơm tay giọt giọt
Hai hạt mưa cùng hòa

Thanh mảnh hương thu mọng
Vừa vặn một cái ôm
Ta thắt nơ cho tuổi
Nghe mình dần vàng ươm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.