Thư giãn với "Flight of the Conchords"

24/08/2009 10:29 GMT+7

(TNTT>) Flight of the Conchords là chương trình ca nhạc tấu hài do nhóm nhạc cùng tên của hai chàng nhạc sĩ người New Zealand, Bret McKenzie và Jemaine Clement (thành lập từ năm 1998) trình diễn.

Mùa đầu tiên của chương trình được phát trên kênh HBO từ tháng 6-2007 gồm 12 tập. Ngay mùa đầu, chương trình đã giành được một giải Grammy 2008 dành cho Album tấu hài xuất sắc nhất với album The Distant Future. Đến nay, chương trình đã đi sang mùa thứ hai (bắt đầu từ ngày 18-1-2009), dự kiến sẽ có 10 tập.  Hiện Flight of the Conchords đang xếp vị trí thứ 3 trong danh sách ƯCV cho giải Primetime Emmy 2009 (tổ chức vào ngày 21-9 tới) dành cho Hài kịch truyền hình xuất sắc nhất.

Trong Flight of the Conchords, Bret và Jemaine tái hiện hình ảnh của chính họ qua những bài hát kể về nỗ lực của một đôi bạn nhạc sĩ trong việc tìm kiếm thành công ở thành phố New York, trung tâm âm nhạc của nước Mỹ. Các bài hát pha trộn nhiều phong cách âm nhạc của rap, accapella…và nhạc dân gian New Zealand. Ngoài diễn xuất chính của Bret và Jemaine, chương trình còn quy tụ một số nghệ sĩ hài khác như nam diễn viên Rhys Darby, nữ diễn viên Kristen Schaal...

Các bài hát trong phim có đề tài rất đa dạng và gần gũi với cuộc sống, có nhiều điểm giống với đề tài của thể loại nhạc đồng quê. Bret và Jemaine hát về mọi thứ, từ tình bạn, tình yêu, quan hệ gia đình và thậm chí cả về tình dục…Điểm hấp dẫn nhất của Flight of the Conchords là phần ca từ hóm hỉnh và phong cách trình diễn “phớt tỉnh Ăng-lê” rất duyên dáng của hai chàng nhạc sĩ Bret và Jemaine.

Trước khi đến với truyền hình, từ năm 2005, Bret và Jeamaine đã biểu diễn chương trình Flight of the Conchords trên sóng phát thanh của đài BBC 2 và cũng rất thành công. Chương trình này đã nhận giải 3 dành cho Chương trình tấu hài xuất sắc nhất tại lễ trao giải phát thanh Sony Radio Academy Awards 2006. Sự thành công đó đã giúp phim lọt vào “mắt xanh” của các nhà sản xuất truyền hình.

Dù rất được hâm mộ trên thế giới nhưng Flight of the Conchords lại không được ưa thích ở New Zealand, quê hương của Bret và Jemaine. Do phong cách hài của họ quá “đậm chất thủ đô Wellington” nên không phù hợp với số đông khán giả truyền hình nước này, theo lời bình luận của cây bút Brannavan Gnanalingam, báo The Lumiere Reader.

Nguyên Chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.