Thủ môn từng chơi ở Ngoại hạng Anh: ‘Philippines sẽ nghiến chặt răng để đấu đội Việt Nam’

15/11/2023 16:34 GMT+7

Thủ môn Neil Etheridge của đội tuyển Philippines khẳng định anh đã nghiên cứu điểm mạnh, yếu của các chân sút Việt Nam để tìm cách hóa giải.

Người từng thắng đội tuyển Việt Nam 13 năm trước

Thủ môn Neil Etheridge là cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía đội tuyển Philippines ở cuộc chạm trán đội tuyển Việt Nam lúc 18 giờ ngày 16.11 trên sân Rizal Memorial.

Neil Etheridge có nhiều năm chơi bóng ở Anh, từng bắt ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Cardiff City ở Ngoại hạng Anh 2018-2019. Hiện thủ môn của Philippines đang khoác áo Birmingham City, là học trò của HLV Wayne Rooney thi đấu ở giải hạng nhất Anh.

Để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, thủ môn Neil Etheridge khẳng định đã nghiên cứu các chân sút đội khách, dù cả 7 tiền đạo HLV Philippe Troussier triệu tập đều chưa ghi bàn ở V-League mùa này. Cầu thủ đeo băng thủ quân đội tuyển Philippines muốn tìm hiểu kỹ lưỡng về đối thủ để giữ sạch lưới ở cuộc so tài tối mai.

Thủ môn từng chơi ở Ngoại hạng Anh thách thức tiền đạo Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ môn Neil Etheridge

THỤY AN

"Với tôi, một cầu thủ không ghi được bàn nào trong 2 tháng, nhưng sau đó anh ta có thể ghi bàn trong suốt phần còn lại của mùa giải. Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ không bắt đầu vào ngày mai. Đối với tôi, mỗi trận đấu có chất riêng. Tôi chỉ tập trung vào việc chỉ huy đội bóng, chú tâm vào hàng thủ và hậu vệ. Tôi sẽ cố gắng giữ sạch lưới.

Tôi đã nghiên cứu các tiền đạo Việt Nam, và ngược lại, tôi chắc chắn họ cũng đã nghiên cứu tôi. Trận đấu ngày mai sẽ không giống bất kỳ trận đấu nào trước đây", Neil Etheridge nói.

Thủ môn của Philippines từng chơi cực hay khi đội nhà bất ngờ đánh bại Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2010, trong trận đấu trên sân Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam của HLV Henrique Calisto khi ấy đang là đương kim vô địch, nhưng đã thua Philippines, trong trận đấu mà Thành Lương cùng đồng đội không thắng được tài năng của Neil Etheridge.

Tuy nhiên, thủ môn của Philippines cho rằng đó đã là chuyện quá khứ. "Tôi nghĩ mọi người biết chuyện gì xảy ra khi đội tuyển Philippines đọ sức với Việt Nam vào năm 2010 (Philippines thắng 2-0 trên sân Mỹ Đình). Nhưng chuyện đó đã xảy ra từ lâu rồi. Tôi đang ở một vai trò khác, đó là đội trưởng của đội tuyển Philippines. Tôi rất tự hào khi đại diện cho đất nước và đội tuyển quốc gia", Neil Etheridge chia sẻ.

Nhận định trước trận Việt Nam gặp Philippines: Hướng đến 3 điểm đầu tay

'Thấy mình như đứa trẻ sắp được đón Giáng sinh'

Thủ môn đang khoác áo Birmingham City nói thêm: "Tôi cảm thấy sự xuất hiện của HLV Weiss đã mang lại sự đoàn kết giữa cầu thủ và các thành viên khác. Tôi hạnh phúc khi là một phần trong đó. Như HLV đã nói, chúng tôi có một số kết quả tốt những tháng gần đây và rất vui khi ở vị trí hiện tại. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo Philippines sẽ có kết quả tốt trước Việt Nam. Toàn đội phải cống hiến tất cả.

Chúng tôi hạnh phúc và tự hào với những CĐV sẽ đến cổ vũ đội vào tối mai. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm cùng đội tuyển, nhưng nhiều cầu thủ thì chưa có được điều đó tại sân Rizal Memorial. Tôi luôn nói với họ rằng hãy cẩn trọng vì Rizal Memorial là sân đấu không dễ dàng. Ngày mai, đội sẽ cống hiến màn trình diễn tốt nhất có thể".

Thủ môn từng chơi ở Ngoại hạng Anh thách thức tiền đạo Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ môn Etheridge đang khoác áo Birmingham City, thi đấu ở giải hạng nhất Anh

AFP

HLV Michael Weiss khẳng định đội tuyển Philippines phải chơi "gay gắt và máu lửa" trong trận gặp Việt Nam. Song, thủ môn Neil Etheridge cho rằng điều đó không đồng nghĩa với đá xấu, mà chỉ thuần túy là các cầu thủ chủ nhà cần khao khát nhiều hơn.

"Tôi không nghĩ dùng từ "chơi xấu" là hợp lý. Tôi nghĩ khao khát là từ hay và phù hợp hơn. Chúng tôi thi đấu bằng sự khao khát, quyết tâm. Các cầu thủ cần nghiến chặt răng đôi chút, tưởng tượng như mọi thứ đang đặt trên vai mình. Chúng tôi phải ra sân thể hiện hết khả năng của mình trước khó khăn.

Tôi nghĩ tự hào và hạnh phúc khi nhiều CĐV đến sân ở trận đấu ngày mai. Những năm qua, những trận sân nhà của đội tuyển Philippines đều không như ý. Việc kêu gọi, quảng cáo, truyền thông cho trận đấu này là cần thiết. Chúng tôi đại diện cho lá cờ Philippines, tự hào là người Philippines và cống hiến cho quốc gia mình. Ngay cả ở độ tuổi này, chúng tôi cũng mong chờ được thi đấu trên sân đông khán giả, như một đứa trẻ bước vào mùa Giáng sinh", thủ môn Neil Etheridge trải lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.