Trong lá thư được diễn giải dông dài, đóng dấu bưu điện vào ngày 3.4 và được chuyển đến đài News 10 Now hôm 6.4, tác giả bắt đầu bằng một câu lạnh gáy: “Tôi là Jiverly Wong, kẻ đã bắn chết người”. Ngày viết thư cách đây hơn 2 tuần, vào 18.3.2009. Được viết theo lối in hoa, lá thư dài 2 trang chuyển tải thông điệp của một kẻ bị cô lập với cái nhìn đầy thành kiến, luôn mang cảm giác bị người khác ngược đãi. Thông qua những câu từ tiếng Anh đứt quãng, lá thư giải thích động cơ đằng sau vụ giết người lạnh lùng, tàn nhẫn, và đối tượng bị Wong cáo buộc đã hành hạ, khủng bố tinh thần y suốt bao năm qua chính là giới cảnh sát.
“Tất nhiên bạn cần biết tại sao tôi nổ súng? Bởi cảnh sát ngầm đã làm tôi hết sức khó chịu trong suốt 18 năm trời”, Wong viết. Với cách diễn giải lộn xộn, rõ ràng Wong luôn bị ám ảnh bởi một tay cảnh sát nào đó, kẻ luôn rình rập và tra tấn Wong. Bức thư cho hay các quan chức cảnh sát tại California và New York đã tung tin đồn thất thiệt về Wong, ăn cắp tiền của hung thủ, 32 lần cố ý dừng xe trước xe của Wong để tay này tông vào xe cảnh sát, thậm chí cảnh sát còn theo dõi và từng chạm vào kẻ viết bức thư trong lúc hắn ngủ. “Cớm đợi cho đến lúc nửa đêm khi tôi tắt đèn và lên giường ngủ. Cớm mở cửa nhà tôi và vào ngồi trong nhà tôi... trong 13 lần, có 3 lần chạm vào tôi khi tôi ngủ”.
Wong cũng bày tỏ bức xúc khi mất việc tại một công ty sản xuất máy hút bụi: “Hiện thời tôi vẫn nhận tiền trợ cấp thất nghiệp của Công ty Shop Vac Endicott. Sở Lao động bang New York đã gian lận và không trả tiền cho tôi từ 1.12.2008 đến 28.12.2008, tôi đã nộp đơn hàng tuần đòi khoản tiền trên”. Và bức thư đã kết thúc đầy u ám: “Dù thế nào đi chăng nữa, tôi không thể chấp nhận kiếp sống nghèo hèn như vầy. Trước khi tôi chấm dứt cuộc sống nghèo khổ của mình, tôi phải tự giành lấy việc phán xét một cách công bằng đối với tên cảnh sát chìm bằng cách kéo theo ít nhất 2 người cùng với tôi trở về cát bụi. Giờ đã công bằng rồi... Cớm đã mang đến vụ bắn giết này. Cớm phải chịu trách nhiệm”.
Cùng với bức thư còn có những tấm ảnh chụp Wong với súng ống trong tay, cũng như một giấy phép sử dụng súng và bằng lái xe, theo hãng tin AP. Theo giấy phép, Wong được sử dụng 6 khẩu súng, trong đó giới điều tra loại ra 4 khẩu và để lại 2 khẩu Beretta nòng 9 ly và 45 ly, tương tự với cỡ súng mà Wong đã dùng làm hung khí. Cảnh sát cho biết họ đang cố gắng xác nhận tính xác thực của lá thư và coi đây là một bằng chứng phục vụ điều tra.
Thụy Miên
Bình luận (0)