Thực hư giăng lưới bắt tên trộm 'sợ độ cao': Ai ngờ nghi phạm đặc biệt

06/06/2020 08:22 GMT+7

Ngày 5.6, mạng xã hội xôn xao tin cảnh sát giăng lưới bắt “tên trộm hạ đường huyết vì sợ độ cao”. Thực chất, “tên trộm” này là nghi phạm nguy hiểm, mới đây dùng búa tấn công chị em chủ quán cà phê ở Bình Thuận .

Giăng lưới bắt nghi phạm

Trước đó, đoạn clip vào ngày 2.6 một thanh niên bất ngờ dùng búa tấn công hai chị em là chủ quán cà phê tại P.Xuân An, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) được công an tỉnh xác nhận (Thanh Niên từng thông tin).
Theo hình ảnh trích xuất, sau khi đánh gục các nạn nhân bằng búa, hung thủ đã bỏ trốn trên xe máy Yamaha Exciter (BS 49T4-0759, nghi biển số giả). Người này mặc áo khoác loại đi mưa màu xanh đen có viền vàng ngang lưng, đội nón kết và chở theo giỏ xách màu đen chạy về hướng tỉnh Ninh Thuận, theo QL1.
Hình ảnh nghi phạm dùng búa tấn công hai chị em chủ quán cà phê xôn xao vào ngày 2.6 Ảnh: chụp từ camera

Hình ảnh nghi phạm dùng búa tấn công hai chị em chủ quán cà phê xôn xao vào ngày 2.6

Ảnh: chụp từ camera

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm này. Điều trớ trêu là vào 3 giờ ngày 5.6, một lãnh đạo Công an P.Kim Mã (Q.Ba Đình, Hà Nội) cho biết đơn vị nhận được thông tin nghi phạm này đang lẩn trốn tại một ngôi nhà 4 tầng trên địa bàn phường, nên phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tổ chức vây bắt.
Khoảng 6 giờ, hàng chục cảnh sát được trang bị vũ trang tổ chức bao vây, phong tỏa ngôi nhà, đồng thời huy động xe thang, giăng lưới phía dưới để bắt nghi phạm. Lực lượng y tế cùng xe cứu thương cũng được điều động đến hiện trường.
“Khi phát hiện lực lượng bao vây, nghi phạm bỏ trốn lên mái nhà hòng tẩu thoát. Sau đó, nghi phạm này chạy xuống tầng 2 và nhảy xuống đất để bỏ chạy, may mắn rơi trúng lưới của lực lượng giăng sẵn nên chỉ bị thương nhẹ, hiện đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của Cục Cảnh sát hình sự”, vị lãnh đạo Công an P.Kim Mã nói.
Trao đổi với Thanh Niên, thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cho biết nghi phạm là Mạc Văn Nam (39 tuổi), nghi phạm trong một vụ giết người tại Bình Thuận, đang bị lực lượng công an truy tìm 3 ngày qua. Thời điểm nhảy xuống lưới của lực lượng công an, Nam có biểu hiện “phê” ma túy.

Bất ngờ nghỉ bán hàng vì “tội phạm thăm nhà”

Bà Trần Thị Hiền (chủ ngôi nhà nghi phạm lẩn trốn trên mái) cho biết khoảng 6 giờ, bà đi tập thể dục về thì lực lượng công an đề nghị mở cửa vì có đối tượng nguy hiểm đang lẩn trốn trên mái nhà của gia đình bà.
“Khi nhận tin như vậy, con trai tôi mở cửa để cơ quan chức năng làm nhiệm vụ. Đến khoảng 9 giờ thì công an bắt được người này. Lúc nghe tin, tôi cũng sợ vì người này đang ở trên nhà tôi, sáng nay, tôi còn lên đó phơi quần áo rồi mới đi tập thể dục, may không có chuyện gì xảy ra. Vì nó ở trên nóc cao, nhà tôi có hàng rào trên đấy nên không xuống được”, bà Hiền kể.
Theo bà Hiền, bình thường bà mở cửa bán rau dưa từ 7 - 8 giờ, nhưng vì “tội phạm đến thăm nhà”, nên bà phải nghỉ bán, hợp tác với cơ quan công an vây bắt đối tượng. “Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này, công an còn giăng lưới từ nhà tôi sang nhà hàng xóm để vây bắt. Khoảng 9 giờ rưỡi, khi bắt được đối tượng, lưới mới được tháo bỏ”, bà Hiền cho hay.
Theo anh Phạm Tiến Tài, con trai bà Hiền, khoảng gần 7 giờ ngày 5.6, khi chuẩn bị đi làm thì công an đến nhà anh và hàng xóm đề nghị mở cửa vì có đối tượng đang lẩn trốn trên nhà.
“Công an đề nghị mở cửa, khi họ báo trên nhà tôi có đối tượng gây án đang lẩn trốn, nhà tôi chỉ có hai mẹ con nên cũng không sợ. Sáng sớm, tôi có nghe thấy tiếng động ở trên mái nhưng cứ nghĩ hàng xóm chuyển cây cối hay làm gì nên cũng không để ý”, anh Tài nói.
Bà Trần Thị Phương (tổ trưởng tổ dân phố số 5) cho biết đối tượng không phải là người trên địa bàn. “Sáng sớm nhận lệnh, tôi có mặt để phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự và yêu cầu người dân tránh tụ tập đông người”, bà Phương nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.