Thuốc thử đúng liều trong "Hợp đồng mãnh thú"

19/03/2008 00:04 GMT+7

Người ta dùng lửa thử vàng, dùng vàng thử đàn bà và dùng đàn bà thử đàn ông" (Chilon). Những phép thử như vậy đã được các nhà làm kịch đặt ra trong Hợp đồng mãnh thú.

Phép thử thứ nhất: dùng vàng thử đàn bà. "Vàng" trong kịch là USD, người được thử là một cô gái xinh đẹp thường ngồi ở sảnh một khách sạn sang trọng. Cô nhận lời lên phòng gặp hai chàng trai trẻ tự xưng là "nhà thơ". Cô kiêu kỳ xé vụn tờ tiền trước lời đề nghị thô lỗ của anh Đẹp "vừa". Nhưng cái vỏ bọc ấy nhanh chóng rơi tuột xuống, khi số tiền được nâng lên tới 1.000 USD. Thế là cô nốc rượu, uốn éo, nhảy múa... cho đến khi kiệt sức nhoài ra đất. Tiền tiếp tục được nâng lên, cô gái chấp nhận lên giường, và anh Đẹp "vừa" khoái trá khi nhận định trước đó của mình "nó chỉ là gái điếm rẻ tiền" đã được chứng thực.

Phép thử thứ hai: dùng đàn bà thử đàn ông. Hai chàng trai đến khách sạn với nhiệm vụ thuyết phục một ông lớn ký vào bản hợp đồng. Chữ ký này quan trọng đến nỗi nếu không có nó, hàng trăm nhân viên công ty họ sẽ mất việc, và họ thà nhảy lầu còn hơn không mang được chữ ký ấy về. Anh Đẹp "vừa" mới đây còn vung tiền tác oai tác quái trước cô gái đã nhũn như cục bông trước ông lớn. Ông lớn ngoảnh mặt trước mọi lời van xin, ngoảnh mặt trước khoản tiền lót tay được nâng dần lên. Nhưng khi nhìn thấy cô gái điếm mà ông tưởng là đồng nghiệp của anh chàng nọ, ông bảo sẽ ký với điều kiện cô gái mang hợp đồng lên phòng.

Phép thử thứ ba: dùng lửa thử vàng. Phép thử nghiệt ngã nhất, và cho ra kết quả khiến người xem đau lòng nhất. Trước yêu sách của ông lớn, trước áp lực bằng mọi giá phải có chữ ký, anh Đẹp "chuẩn" dùng mọi cách thuyết phục cô gái điếm lên phòng với ông lớn, kể cả quỳ trước mặt cô ở tiền sảnh. Đau lòng, bởi trước đó anh đã xót xa khi cô bị bạn mình đem ra làm trò. Đau lòng, bởi trước đó khi phát hiện cô là một gã đàn ông giả gái, anh đã thực lòng khuyên cô kiếm một nghề khác mà làm ăn... Đây cũng là đoạn có nhiều lời thoại nghe thì "tưng tửng", vẫn khiến khán giả cười, nhưng sắc như dao: "Em là gái... nhưng em tự do... và em có quyền chọn khách cho mình". "Anh nghĩ rằng em không phải là con gái thì lên phòng sẽ không mất mát gì à?". "Dắt trai thì tội cũng không nhẹ hơn đâu!"...

Với Hợp đồng mãnh thú (diễn tại Sân khấu kịch IDECAF -TP.HCM), Lê Hoàng - tác giả kịch bản - đã tiếp tục chứng tỏ sở trường xây dựng tình huống kịch trong những không gian rất nhỏ (toàn bộ chuyện kịch diễn ra trong 2 căn phòng và 1 tiền sảnh khách sạn), trong thời gian rất ngắn (1 đêm), với rất ít nhân vật (4). Loại kịch này đặc biệt phù hợp với mô hình sân khấu nhỏ. Đầy ắp những tình tiết bất ngờ, hài hước, và khán giả khó mà đoán trước được mình sẽ được dẫn dắt đến đâu. Đây cũng là bản dựng thành công của đạo diễn Vũ Minh. Với một nội dung như thế, vở kịch có rất nhiều cảnh "trong phòng kín", nhưng tất cả đều được xử lý khéo léo, thông minh, không hề dung tục, và có lẽ đã "mềm hóa" một số đoạn thoại đôi khi quá sắc của Lê Hoàng. (Chỉ có điều, nên chăng tiết chế vài tình tiết không cần thiết, chẳng hạn như chi tiết và thoại lúc cô gái điếm thả mình xuống ghế). Vai gã đàn ông giả gái rất khó nhưng không hề quá sức so với Thành Lộc. Vai anh Đẹp  "chuẩn" của Huy Khánh tạo ra ấn tượng về một chàng trai trong sáng, dễ thương; còn Tuấn Khải cũng diễn xuất rất đạt với một anh Đẹp "vừa" ma mãnh pha chút trẻ con. 

Vậy là trước "thuốc thử" đúng liều, mọi giá trị sẽ đảo lộn hết hay sao? Có thể khán giả sẽ hoang mang tự đặt câu hỏi. Nhưng may thay, với thuốc thử đúng liều, vẫn có thể tìm lại những giá trị tưởng đã mất. Đó là anh Đẹp "vừa" nhận được bài học về sự tôn trọng người khác do chính cô gái điếm dạy. Đó là anh Đẹp "chuẩn", khi run rẩy thốt lên "Tôi... thương em" thì ta tin rằng, anh không chỉ thương thân phận cô gái điếm, mà còn vì những điều sâu sắc hơn. Và chính cô gái điếm, khi đàng hoàng xuất hiện tại khách sạn trong bộ vest đàn ông, khi đàng hoàng nói: "Chú là người Việt Nam" với cậu bé bán hoa tưởng anh là khách nước ngoài, thì phải chăng "cô" cũng đã muốn rũ bỏ mọi hào nhoáng giả tạo để được là chính mình, đối diện với cuộc sống của mình?

Phạm Thu Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.