Hôm qua, trên website của thượng nghị sĩ Edward M.Kennedy tại địa chỉ http://kennedy.senate.gov, người ta thấy xuất hiện những dòng chữ đau buồn được truyền đi từ gia đình Kennedy danh tiếng: "Edward M.Kennedy - người chồng, người cha, người anh và người chú mà chúng tôi vô cùng yêu quý - đã qua đời vào khuya ngày thứ ba tại nhà riêng ở Hyannis Port (Massachusetts)".
Thượng nghị sĩ thuộc hàng trưởng bối tại đồi Capitol và là em út của cố Tổng thống John F.Kennedy đã được phát hiện bị khối u trên não từ cách đây hơn một năm. Từ đó đến nay, dù luôn cố gắng tham gia các hoạt động chính trị, ngài Kennedy đã không ít lần phải nhập viện. Tại lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama hồi tháng 1 năm nay, vị nghị sĩ cao niên đã bị choáng và được đưa đi cấp cứu. Một vài tuần trở lại đây, như biết trước được thời gian sắp cạn, ông Kennedy đã không ngừng hối thúc tiến hành các thủ tục tìm người thay thế ông ở ghế đại diện cho tiểu bang Massachusetts tại Thượng viện. Và rồi ngày 25.8, thượng nghị sĩ Kennedy qua đời ở tuổi 77.
Sinh năm 1932, Edward Kennedy là người em trai nhỏ tuổi nhất của cố Tổng thống Mỹ John F.Kennedy. Nghị sĩ Kennedy cũng là người duy nhất trong số bốn anh em trai nhà Kennedy chết vì nguyên nhân tự nhiên. Trong ba người còn lại, người anh cả Joseph P.Kennedy chết vì tai nạn máy bay vào năm 1944, người anh kế tiếp là Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát vào năm 1963 và thượng nghị sĩ Robert F.Kennedy bị ám sát chết năm 1968.
Ngài Edward Kennedy trở thành thượng nghị sĩ vào năm 1962, khi "điền" vào chiếc ghế trống mà người anh John F.Kennedy để lại sau khi đắc cử tổng thống. Sau khi các anh qua đời, ông Edward Kennedy được kỳ vọng sẽ là nhân vật kế tiếp của gia đình Kennedy lên làm chủ Nhà Trắng. Năm 1980, ông đã bộc lộ tham vọng trở thành tổng thống bằng việc đứng ra thách thức đương kim Tổng thống Jimmy Carter trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ. Nhưng “đại sự” này đã không thành và đại diện chính thức của đảng Dân chủ vẫn là ông Carter, người sau đó thất bại trước ứng viên Ronald Reagan của đảng Cộng hòa. Nguyên nhân thất bại của ông Kennedy trong cuộc bầu cử sơ bộ chủ yếu do việc xới lại một bi kịch trong quá khứ. Đó là vào năm 1969, ông đã gây tai nạn ô tô khiến một phụ nữ ngồi cùng xe thiệt mạng và ông đã rời hiện trường mà không gọi điện cho cảnh sát.
Thất bại trong nỗ lực chạy đua vào Nhà Trắng, nhưng ông Kennedy vẫn là chính trị gia được dân Mỹ ngưỡng mộ. Tại đồi Capitol, ông đã tái đắc cử bảy lần, trở thành một trong những nhân vật thâm niên nhất tại Thượng viện và là một trong những chính trị gia nổi bật nhất trên chính trường Mỹ, đặc biệt là trong các lĩnh vực như y tế và giáo dục. Đối với người Mỹ, ông đã trở thành biểu tượng của một vị công bộc suốt đời vì nước vì dân. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, sự ủng hộ của ông đã góp phần rất lớn vào thắng lợi của ông Barack Obama.
Chính vì vai trò to lớn của ông Kennedy trong nền chính trị Mỹ mà cái chết của ông trở thành một sự kiện đau buồn tại đất nước này. Trong thông điệp tiếc thương vào hôm qua, Tổng thống Obama nói: "Một chương quan trọng của lịch sử nước ta đã khép lại. Đất nước vừa mất đi một nhà lãnh đạo lớn, người đã giương cao ngọn đuốc từ những người anh đã ngã xuống để trở thành thượng nghị sĩ vĩ đại nhất của thế hệ chúng ta".
Đỗ Hùng
Bình luận (0)